Gonzalo Garcia có lẽ đang trải qua cảm giác như đi tàu lượn siêu tốc: lên cao vút và xuống mất hút. Một năm trước, nếu ai đó nói rằng anh sẽ được lên đội một để cạnh tranh một vị trí trên hàng công, có lẽ cầu thủ 21 tuổi sẽ chỉ mỉm cười và cảm ơn vì lời chúc. Nhưng bước ngoặt bất ngờ đã đến ở giải đấu FIFA Club World Cup hồi mùa hè.
Kylian Mbappe bị viêm dạ dày cấp, và trong bối cảnh Endrick cũng chấn thương, tân HLV Xabi Alonso đã cho Gonzalo đá chính. Phép thử này bất ngờ đem lại hiệu quả tuyệt vời, khi tiền đạo này liên tục nổ súng từ vòng bảng tới vòng knock-out. Và tuy Real Madrid phải dừng chân ở bán kết, Gonzalo đã trở thành phát hiện lớn nhất giải khi ẵm danh hiệu vua phá lưới với 4 bàn thắng.
Phần thưởng cho chân sút 21 tuổi là bản hợp đồng mới đến năm 2030, kèm suất biên chế trong đội một. Tất nhiên, không ai kỳ vọng Gonzalo sẽ đánh bật được Mbappe khỏi đội hình xuất phát của Real Madrid. Nhưng các Madridista, vốn đã quá chối tai vì những lời khoe khoang của đám cule về lò La Masia, vẫn hy vọng anh sẽ được trao nhiều cơ hội hơn so với thời Carlo Ancelotti.
Chỉ có điều, mùa giải đã trôi qua được hơn 1 tháng, và Gonzalo đang phải làm quen với thực tại mới mà cũ: ngồi dự bị. Trong khi mải tranh cãi về việc Vinicius có xứng đáng đá chính hay không, hay CLB nên giữ hay bán Rodrygo, tất cả dường như không để ý tới một điều. Đó là Real Madrid đang lãng quên vua phá lưới FIFA Club World Cup.
Tính từ đầu mùa, Gonzalo mới được thi đấu vỏn vẹn 90 phút. Anh chỉ đá 12 phút trước Osasuna, 16 phút ở Oviedo, 1 phút trước Mallorca, 61 phút trong trận tiếp Espanyol và ngồi ngoài trước Marseille, Sociedad hay mới nhất là Levante. Đó là bi kịch mà nhiều tiền đạo trưởng thành từ lò La Fabrica từng trải qua, và Gonzalo chỉ đơn giản là tiếp bước những Jese Rodriguez, Roberto Soldado, Alvaro Negredo, Joselu và Alvaro Morata.
Mộng World Cup khó thành
“Tôi luôn đặt ra tham vọng cao nhất. Đó là đại diện cho đất nước mình ở một kỳ World Cup. Đây là giấc mơ với bất kỳ cầu thủ nào”. Gonzalo Garcia từng nói vậy khi tập trung cùng đội U21 Tây Ban Nha hồi tháng 9. Nhưng với những gì đang diễn ra ở cả La Rojita và Real Madrid, sẽ rất khó để tiền đạo 21 tuổi góp mặt tại World Cup 2026.