Ở phiên chợ hè 2020, Real gây bất ngờ khi không đưa về bất kỳ một tân binh nào. HLV Zinedine Zidane quyết định vẫn sử dụng nguồn lực hiện có và điều này đã gây ra nhiều khó khăn cho Los Blancos ở chặng đường dài của mùa giải.
Ở chiều ngược lại, Real đẩy đi khá nhiều hàng thừa để thu về 105,5 triệu euro. Nổi bật, Kền Kền Trắng bán Achraf Hakimi cho Inter với giá 40 triệu euro, Sergio Reguilon cho Tottenham với giá 30 triệu euro hay Oscar Rodriguez cho Sevilla với giá 13,5 triệu euro.
Ngoài ra, còn nhiều cầu thủ khác được Real đem đi cho mượn như Luka Jovic, Takefusa Kubo hay Borja Mayoral.
Chẳng cần phải vắt óc suy nghĩ bởi Karim Benzema chính là cầu thủ hay nhất của Real mùa này.
Tiền đạo người Pháp đã ghi 30 bàn sau 46 lần ra sân cho Los Blancos trên mọi đấu trường, trong đó có 23 pha lập công cùng 9 đường kiến tạo ở La Liga, in dấu giày ở gần 1/2 tổng số bàn thắng Real.
Phong độ quá xuất sắc của Benzema thậm chí còn khiến HLV Didier Deschamps phải triệu tập anh trở lại tuyển Pháp tham dự EURO 2020. Nếu không có Benzema gồng gánh, Real chắc chắn còn thảm hại hơn nữa.
Trái ngược với Benzema, Eden Hazard chính là cầu thủ tệ nhất của Real. Cựu tiền vệ Chelsea tiếp tục gây thất vọng tràn trề khi nằm giường bệnh nhiều hơn ra sân, với việc chỉ có 21 lần thi đấu mùa này, đóng góp 4 bàn cùng 1 đường kiến tạo.
Không còn gì khác để mô tả về Hazard ngoài hai từ "thảm họa". Đây có lẽ là một trong những bản hợp đồng tệ hại nhất lịch sử của Los Blancos.
Trong bối cảnh Marcelo sa sút không phanh, Ferland Mendy đã nổi lên trở thành hậu vệ trái số 1 của Real. Anh thi đấu cần mẫn, năng nổ, lên công về thủ nhịp nhàng giúp cánh trái của Los Blancos trở thành vị trí rất khó bị xuyên phá.
Việc Real chỉ để lọt lưới 28 bàn tại La Liga mùa này, thấp thứ 2 giải đấu chỉ sau Atletico Madrid có công lao không nhỏ của Mendy.
Real Madrid đã trắng tay song thật khó để trách HLV Zidane, trái lại, cần dành cho ông những lời khen bởi khả năng ứng biên và xoay chuyển tình hình cực tốt.
Real đã không bổ sung tân binh nào ở hè 2020, đồng nghĩa đội bóng chỉ có một lực lượng rất mỏng. Thế nhưng, dưới tài thao lược của Zidane, Los Blancos vẫn có thể đua vô địch La Liga với Atletico tới vòng cuối, cũng như vào đến bán kết Champions League.
Zidane đã làm hết sức có thể vì Real Madrid.
Real đã không có được bất kỳ danh hiệu nào ở mùa giải này, một phần nguyên nhân đến từ việc đội hình của họ bị chấn thương tàn phá nghiêm trọng, dẫn đến thiếu hụt nhân sự.
Tại Cúp Nhà Vua, họ bị loại sốc 1-2 bởi đội bóng hạng 3 Alcoyano tại vòng 1/16. Trong khi đó ở La Liga, Real chịu đầu hàng trước đội bóng cùng thành phố Atletico ở vòng đấu cuối cùng của mùa giải.
Cuối cùng, tại Champions League, Real đã không thể vượt qua Chelsea sau khi nhận thất bại chung cuộc 1-3 ở hai lượt đi và về.
Với một CLB tầm cơ như Real Madrid, việc tay trắng ở mùa 2020/21 là điều không thể chấp nhận cho dù bất kỳ lý do nào. Chủ tịch Florentino Perez đã úp mở về một cuộc đầu tư mạnh mẽ vào hè tới nhằm đòi lại những gì đã mất cho CLB. Zidane sẽ ra đi vào cuối mùa, và người kế nhiệm ông chắc chắn sẽ phải đối mặt với một áp lực khủng khiếp phía trước.