Real Madrid, từ gã công tử thành… con buôn

H.LONG
11:20 ngày 04-09-2022
Trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè 2022, Real Madrid chiêu mộ thành công Aurelien Tchouameni (80 triệu euro) và Antonio Ruediger (miễn phí). Ở chiều ngược lại, họ đã bán đi hàng loạt cầu thủ như Casemiro (70,65 triệu euro), Borja Mayoral (10 triệu euro), Takefusa Kubo (6,5 triệu euro), Miguel Gutierrez (4 triệu euro), Víctor Chust (1 triệu euro).
Real Madrid, từ gã công tử thành… con buôn

Bên cạnh đó, CLB cũng giải phóng quỹ lương khi đẩy hàng loạt “ông hoàng” như Gareth Bale, Luka Jovic, Isco hay Marcelo ra đi theo dạng chuyển nhượng tự do.

Theo ước tính, cán cân chuyển nhượng của Real Madrid ở Hè 2022 nghiêng về hướng xuất siêu. Có nghĩa rằng, họ vẫn thu về 12 triệu euro sau mua bán. Nếu con số này được công bố cách đây 10 năm thì nó sẽ là “tin chấn động”, nhưng giờ đây thì nó rất… bình thường.

Bởi lẽ, CLB Hoàng gia Tây Ban Nha đã “làm ăn có lãi” trong ba mùa Hè liên tiếp với tổng số tiền lãi lên tới 160 triệu euro. Mùa Hè năm ngoái, họ lãi 44 triệu euro. Đỉnh điểm cách đây hai năm, Real Madrid lãi tới 104,2 triệu euro.

Vấn đề ở chỗ, ngay cả như vậy, Kền kền trắng vẫn chi tiêu rất dè xẻn. Nó không giống với phong cách công tử, vung tiền không tiếc tay. Thay vào đó, giờ đây, Real Madrid hiện lên giống hình ảnh của con buôn đích thực.

Nhưng điều đáng mừng là Los Blancos vẫn thành công. Ở mùa giải trước, họ đã san phẳng cả châu Âu để lên ngôi ở Champions League. Có lẽ, Chủ tịch Florentino Perez phải thầm cảm ơn HLV Carlo Ancelotti. 

Tài “liệu cơm gắp mắm” siêu hạng của chiến lược gia người Italia giúp Real Madrid chưa bao giờ lâm vào cảnh thiếu hụt lực lượng. HLV Ancelotti không ngần ngại tuyên bố: “Chúng tôi có đội ngũ với nhiều nguồn lực tốt. Ngay cả khi bán Marco Asensio, tôi cũng không ký hợp đồng với ai cả”. 

Hiếm có CLB lớn ở châu Âu hoạt động theo mô hình của Real Madrid. Dù vậy, Los Blancos vẫn cho thấy rằng, họ có thể thành công dù làm ngược lại tất cả.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
32
+16
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-7
46
11
34
-11
45
12
33
-2
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
34
-18
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17
  • Những kỷ lục để Real Madrid phá mùa này Những kỷ lục chờ Real Madrid phá mùa này

    Real Madrid đã gần như chắc chắn giành chức vô địch La Liga thứ 36 trong lịch sử của mình. Nhưng người Madrid còn hướng tới một loạt kỷ lục khác nữa...

  • Inter: Sau tiệc ăn mừng là lễ gia hạn Inter: Sau tiệc ăn mừng là lễ gia hạn

    Inter Milan không ngủ quên trong chiến thắng. Ngay sau tiệc ăn mừng Scudetto thứ 20 trong lịch sử, họ đã nghĩ đến việc giữ chân các “công thần”, từ HLV đến đội trưởng, đội phó và các ngôi sao khác.

  • Xavi sẽ theo bước Rijkaard? Xavi sẽ theo bước Rijkaard?

    Những gì đang diễn ra với Xavi có phần giống với con đường mà cựu HLV Rijkard từng kinh qua ở Camp Nou. Liệu ở mùa 2024/25, chiến lược gia người Tây Ban Nha có làm được điều kỳ diệu như ông thầy cũ?

  • Nhận định bóng đá, Thanh Hóa vs Hải Phòng, 18h00 ngày 29/4: Chủ nhà tiến vào bán kết? 18h00 ngày 29/4: Thanh Hóa vs Hải Phòng

    Nhận định bóng đá trận Thanh Hóa vs Hải Phòng, diễn ra lúc 18h00 ngày 29/4 trong khuôn khổ vòng tứ kết Cúp Quốc gia Casper 2023/24. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, dự đoán tỷ số.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x