Real muốn tái hợp Mourinho: Chuyện thật như đùa

Minh Kiệt
07:41 ngày 29-12-2015
Hôm qua là ngày “Día de los Inocentes”, một dạng Cá tháng Tư ở Tây Ban Nha. Thế nhưng thông tin chủ tịch Real, Florentino Perez muốn sa thải Rafa Benitez để bổ nhiệm Jose Mourinho lại không hề là chuyện đùa cợt.
Real muốn tái hợp Mourinho: Chuyện thật như đùa
Nhà báo uy tín Guillem Balague khẳng định tin này, các tờ báo lớn của Tây Ban Nha cũng loan tin này. Và người mà Perez muốn mang về thay Benitez chính là Jose Mourinho. Nếu vậy, Perez đang cố sửa chữa một sai lầm (sa thải Ancelotti và mời Benitez) bởi một sai lầm còn lớn hơn.

Khi Mourinho rời Madrid, ông để lại một phòng thay đồ phức tạp và một sự chia rẽ lớn trong nội bộ truyền thông Madrid. Trước giờ, tờ Marca và tờ AS vẫn là những cơ quan ngôn luận không chính thức của Real. Nhưng sau khi Mourinho xuất hiện, đã có hiện tượng chia phe: một bên ủng hộ và một bên chống đối Mourinho. Real vất vả lắm mới có lại sự yên bình cùng với Ancelotti. Vậy mà Perez đã ngay lập tức đẩy Real vào một cơn hỗn mang mới.

Không ai phủ nhận tình yêu của Perez dành cho Real, thế nhưng yêu không đúng cách đôi khi mang lại nhiều điều tai hại. Và những quyết định có phần độc đoán của Perez thật sự đã biến sự yên bình ở Real thành một thứ xa xỉ. Ông bán đi những cầu thủ quan trọng để có chỗ cho những gương mặt mới. Ông chọn HLV có triết lý ngược lại với truyền thống của CLB. Trước là Mourinho, nay là Benitez.


Điều quan trọng là Perez dường như thích đi ngược lại với dư luận. Sau khi GĐĐH Jorge Valdano bị sa thải để làm đẹp lòng Jose Mourinho, bên cạnh Florentino Perez không còn một người tư vấn sáng suốt nữa. Và thế là Perez trượt dài trong một loạt quyết định sai lầm. Việc không có một GĐĐH khiến công việc tại Real chồng chéo. Một trong những hệ lụy của nó là Real sớm bị loại khỏi Cúp Nhà Vua mùa này vì dùng cầu thủ đang bị treo giò.

Bây giờ, Perez lại tính chuyện mời lại Mourinho, chỉ hơn 2 năm sau khi thanh lý hợp đồng cho vị HLV người Bồ Đào Nha để cứu vãn phòng thay đồ đang ngày càng trở nên căng thẳng. Chỉ vài tháng sau khi Mourinho trở lại Anh, nhà báo Diego Torres của tờ El Pais đã tung ra cuốn sách với tựa đề: “Mặt tối của Người đặc biệt”. Cuốn sách bán rất chạy vì nó kể lại những chuyện phía sau cánh cổng sân Bernabeu. Ở đó Mourinho hiện lên như một nhân vật mưu cầu chiến thắng bằng mọi giá, rất độc đoán với cầu thủ và hành động vì tư lợi hơn là lợi ích tập thể.

Perez chả lẽ không biết điều đó, nhưng ông cho qua bởi thứ ông thích nhất ở Mourinho là cái chất “anti-Barca” rất mạnh của HLV người Bồ Đào Nha. Mourinho từng là trợ lý cho 2 HLV tại Barca, nhưng ông chưa từng được Barca yêu mến. Khi ông rời Barca để trở về Bồ Đào Nha tìm kiếm cơ hội làm HLV trưởng, ông đã mơ đến ngày được dẫn dắt Barca. Nhưng những nhân vật chủ chốt ở Nou Camp chưa một giây phút nào nghĩ đến việc mời Mourinho vì sự thực dụng của ông đối chọi với phong cách của Barca như nước với lửa. Từ đó, Mourinho thù luôn Barca. Mỗi lần thắng Barca, dù là tại Inter hay Real Madrid, người ta cũng thấy ông sung sướng như trả được mối hận.

Perez cực thích sự thù hận ấy của Mourinho và ông sẵn sàng bỏ qua tất cả những chi tiết khác. Bây giờ Perez mà mời lại Mourinho, những nhân vật chống lại Mou ngày ấy như  hậu vệ Sergio Ramos tất nhiên phải cảm thấy hoang mang. Real mất cả mùa Hè vừa qua để thuyết phục Ramos ở lại, và bây giờ họ đang làm mọi cách để rước kẻ mà Ramos đã công khai chống đối ngày trước. 

Chuyện thật như đùa!
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

  • Matias Kranevitter gia nhập Atletico: Chờ “Mascherano đệ nhị” trổ tài Matias Kranevitter gia nhập Atletico: Chờ “Mascherano đệ nhị” trổ tài

    Sau trận chung kết FIFA Club World Cup 2015 với River Plate, khi được đề nghị đưa ra một vài nhận xét về đối thủ, tiền đạo Luis Suarez của Barca phát biểu anh đặc biệt ấn tượng với phong cách thi đấu của Matias Kranevitter và tỏ ý tin tưởng tiền vệ 22 tuổi này sẽ có một tương lai xán lạn.

  • Messi lần đầu nhận giải ở Globe Soccer 2015 Messi lần đầu nhận giải ở Globe Soccer 2015

    Lionel Messi vừa được trao danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất năm 2015 trong gala trao giải Globe Soccer Awards vừa được tổ chức tại Dubai vào đêm qua. Thật ngạc nhiên, đây mới là lần đầu tiên trong sự nghiệp Messi nhận danh hiệu này.

  • Bartra nên ra đi để nâng tầm bản thân Bartra nên ra đi để nâng tầm bản thân

    Marc Bartra vẫn không thể có chỗ đứng tại Barcelona sau nhiều năm và có lẽ đã đến lúc anh nên ra đi để khẳng định mình.

  • Viễn cảnh Mourinho tái hợp Real: Nguy nhiều hơn cơ Viễn cảnh Mourinho tái hợp Real: Nguy nhiều hơn cơ

    Jose Mourinho từng gây tiếng xấu tại Real Madrid. Ông cũng vừa bị các học trò ghét bỏ và lật đổ tại Chelsea. Nhưng trong bối cảnh Rafa Benitez sắp bật bãi, Mourinho lại đang trở thành ứng viên lớn nhất cho suất thay thế ở Bernabeu. Nhưng điều này gợi đến nhiều mối nguy cho Real.

  • Nhìn lại năm 2015 của Atletico Madrid: Luôn là ứng viên lớn Nhìn lại năm 2015 của Atletico Madrid: Luôn là ứng viên lớn

    Không bảo vệ được chức vô địch La Liga, nhưng năm 2015 có thể xem là một năm thành công đối với Atletico Madrid khi họ vẫn khẳng định được vị thế ứng cử viên ở 3 đấu trường: La Liga, Champions League và Cúp Nhà Vua, bất chấp những xáo trộn lớn về lực lượng.

  • Diego Simeone dẫn dắt Atletico Madrid tròn 4 năm Diego Simeone dẫn dắt Atletico Madrid tròn 4 năm

    Nhìn lại chặng đường tròn 4 năm dẫn dắt Atletico Madrid, Simeone có quyền tự hào. Bởi chỉ trong quãng thời gian không quá dài, ông đã kịp biến Atletico Madrid từ một đội bóng thi đấu thất thường trở thành một quyền lực ở Tây Ban Nha.

  • Nhiệm vụ mới của Barca trong năm 2016: Trói chân bộ tứ công thần Nhiệm vụ mới của Barca trong năm 2016: Trói chân bộ tứ công thần

    2015 được xem là năm thành công mỹ mãn đối với Barcelona, khi đội bóng xứ Catalan giành đến 5 danh hiệu: La Liga, Champions League, Cúp Nhà Vua, Siêu Cúp châu Âu và FIFA Club World Cup.

  • Real và những cuộc hôn nhân trắc trở Real và những cuộc hôn nhân trắc trở

    Nếu Real Madrid thất bại ở mùa giải này, lỗi không hẳn thuộc về Rafa Benitez hoặc các cầu thủ. Lỗi chính là ở thượng tầng Los Blancos, những người đã bổ nhiệm Benitez.

  • Rafael Benitez có trận thắng thứ 500: Cột mốc đẹp để…dừng lại Rafael Benitez có trận thắng thứ 500: Cột mốc đẹp để…dừng lại

    Rafael Benitez vừa cán cột mốc 500 trận thắng trong đời huấn luyện viên. Một con số tròn trĩnh gây ấn tượng về sự nghiệp đáng tự hào của chiến lược gia người Tây Ban Nha. Có điều, không biết bao giờ vị thuyền trưởng của Real Madrid mới thoát khỏi cột mốc 500 khi án sa thải đã cận kề.

  • Nhìn lại nửa mùa bóng của Real Madrid: Navas & Benzema là điểm sáng Nhìn lại nửa mùa bóng của Real Madrid: Navas & Benzema là điểm sáng

    Real Madrid đã trải qua nửa đầu mùa bóng 2015/16 thật sự khó khăn. Những ngày gần đây còn rộ tin chủ tịch Florentino Perez chuẩn bị sa thải Rafa Benitez trong lúc La Liga nghỉ Đông. Trong bức tranh ảm đạm đó, phong độ của Keylor Navas và ngôi sao gây tranh cãi Karim Benzema là những điểm sáng hiếm hoi.

  • Mục tiêu chuyển nhượng của 20 đội bóng La Liga Mục tiêu chuyển nhượng của 20 đội bóng La Liga

    Kì chuyển nhượng mùa Đông sẽ là khoảng thời gian cho các đội bóng La Liga thực hiện mục tiêu chuyển nhượng của riêng mình. Có những người chắc chắn sẽ đến và cũng có những bản hợp đồng chưa thể đặt bút kí. Cùng nhìn lại kế hoạch mua sắm của 20 đội bóng tại La Liga trong tháng 1 tới.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x