
Trong những phát biểu đầu tiên sau khi xuất hiện tại sân bay Barcelona, Rodri không giấu được niềm vui với quyết định mới trong sự nghiệp. Ngôi sao 30 tuổi nói: "Tôi đang thực hiện một giấc mơ.
Tôi đã nói với Man City rằng nếu họ không cho tôi gia nhập Barca, tôi sẽ không thi đấu cho họ cho đến khi hợp đồng hết hạn, sau đó gia nhập Barca theo dạng tự do. Kể từ khi còn ở Atletico, giấc mơ của tôi luôn là được chơi cho Barca. Bây giờ chúng ta sẽ hướng tới Champions League và mọi danh hiệu khác".
Rodri rời Man City sau 7 năm gắn bó với CLB. Trong quãng thời gian này, anh giành 4 chức vô địch Premier League, 2 FA Cup và 3 Cúp Liên đoàn, đồng thời ghi bàn quyết định giúp Man City lần đầu đăng quang Champions League vào năm 2023.
Anh cũng là thành viên của đội hình Man City giành "cú ăn ba" lịch sử cùng năm. Ở cấp độ đội tuyển, Rodri vừa trải qua một kỳ World Cup 2026 thành công khi giành Quả Bóng Vàng giải đấu, lập đại công giúp Tây Ban Nha lên đỉnh thế giới.

Theo BBC, thương vụ dự kiến được hoàn tất trong những ngày tới, và Rodri sẽ ký hợp đồng 4 năm với Barca. Nhà ĐKVĐ World Cup được cho là muốn tiếp tục sử dụng áo số 16 quen thuộc tại Camp Nou.
Chuyên gia tin chuyển nhượng Fabrizio Romano cho biết Rodri đã đề cập mong muốn này trong những cuộc trò chuyện gần đây với Fermin Lopez. Trong khi đó, Lopez được kỳ vọng chuyển sang áo số 7, số áo từng thuộc về Ousmane Dembele và Antoine Griezmann.
Ngoài ra, Barca cũng đang để trống áo số 9 sau khi chia tay Robert Lewandowski. Theo tờ SPORT, đội bóng xứ Catalunya vẫn giữ số áo này cho mục tiêu dài hạn Julian Alvarez, tiền đạo đang được đồn đoán có thể chuyển đến Camp Nou vào một ngày không xa.
Tân binh Karim Adeyemi được cho là đã lựa chọn áo số 14, qua đó càng củng cố khả năng Barca tiếp tục dành số 9 cho Alvarez nếu thương vụ với tuyển thủ Argentina hoàn tất.






















