Bóng Đá Plus trên MXH

Rodrygo: ‘Tôi từng rơi xuống tận cùng khủng hoảng ở Real Madrid’

01 giờ trước
Dù từng hai lần vô địch Champions League và là nhân vật chính trong những đêm kỳ diệu tại Bernabeu, Rodrygo đang trải qua mùa giải đầy sóng gió ở Real Madrid. Tại Seoul, tiền đạo người Brazil chia sẻ với tờ AS về giai đoạn khó khăn hiện tại, tình cảm dành cho HLV Carlo Ancelotti và trận El Clasico sắp tới.

    Rodrygo rất vui khi được làm việc cùng HLV Ancelotti ở ĐT Brazil.

    “Thật vui khi lại được làm việc cùng Ancelotti”

    - Phóng viên: Rodrygo, rất vui khi gặp lại cậu. Giờ Carlo Ancelotti đã là HLV của Brazil. Cảm giác thế nào khi tái ngộ ông ấy ở đội tuyển?

    - Rodrygo: Rất tuyệt. Mục tiêu lớn nhất của chúng tôi là World Cup 2026. Tôi đã bỏ lỡ vài đợt triệu tập trước, nhưng việc được làm việc với ông ấy ở đội tuyển đem đến niềm vui thật sự. Chúng tôi hiểu nhau từ Real Madrid, và tôi biết ông ấy luôn mang lại cho các cầu thủ cảm giác tin tưởng và bình yên.

    - Khi Ancelotti còn ở Madrid, đã có tin ông ấy sẽ nghỉ hưu, nhưng cuối cùng Carletto lại nhận lời dẫn dắt Brazil. Cậu có biết trước điều đó không?

    - Chúng tôi từng nói chuyện, nhưng ông ấy luôn giữ sự tôn trọng tuyệt đối với Real Madrid. Chỉ khi CLB và LĐBĐ Brazil (CBF) thống nhất về mọi thứ, ông mới chia sẻ niềm hạnh phúc khi nhận công việc. Ông ấy rất phấn khích, và chúng tôi cũng vậy. Tất cả đều tin tưởng vào Carletto.

    - Cậu có nghĩ ông ấy có thể hồi sinh ĐT Brazil sau nhiều năm thất vọng?

    - Dĩ nhiên. Mục tiêu đầu tiên là khiến người hâm mộ cảm thấy vui vẻ và tự hào khi xem đội tuyển. Ông ấy từng huấn luyện nhiều cầu thủ Brazil, và luôn nói rằng rất thích phong cách của chúng tôi. Với Carlo, tôi tin ĐT Brazil sẽ tìm lại bản sắc và vị thế vốn có của mình.

    Tiền đạo của Real Madrid anh chỉ "mặc tạm" áo số 10 của Neymar.

    “Áo số 10 vẫn thuộc về Neymar”

    - Cậu đang mặc áo số 10 huyền thoại của ĐT Brazil. Cảm giác thế nào khi khoác chiếc áo từng thuộc về Pele và Neymar?

    - Rất áp lực. Nhưng tôi luôn nói rõ, chiếc áo này vẫn là của Neymar. Tôi chỉ tạm thời mặc thay anh ấy. Dù mang số nào, tôi cũng cố gắng cống hiến hết mình cho đội tuyển.

    - Liệu ĐT Brazil có thể vô địch World Cup 2026?

    - Vì là Brazil, nên chúng tôi luôn có quyền mơ. Đội hình này có rất nhiều cầu thủ đang chơi ở các CLB lớn. Có thể chúng tôi còn thiếu một chút gì đó, nhưng với thời gian và với Ancelotti, tôi tin chúng tôi sẽ sẵn sàng để tranh cúp thế giới.

     “Tôi đã chọn Real Madrid mà không cần suy nghĩ”

    - Nghe nói cậu từng suýt gia nhập Barca?

    - Đúng vậy, mọi thứ gần như xong xuôi rồi. Tôi đã đạt thỏa thuận với Barca, nhưng rồi cha tôi báo tin Real Madrid liên hệ. Khi đó, tôi không cần suy nghĩ. Từ bé tôi đã mơ được chơi cho Madrid. Tôi được cha tặng cho chiếc áo Real Madrid năm 6 tuổi, và lớn lên cùng hình ảnh của Cristiano Ronaldo cùng những cầu thủ Brazil như Marcelo hay Kaka. Vì thế, tôi chỉ nói: “Chúng ta đến Madrid thôi”.

    - Nếu cha cậu không nói, có lẽ giờ cậu đã là người của Barca?

    - (Cười) Có thể đấy. Nhưng thật lòng mà nói, Real Madrid luôn là giấc mơ của tôi. Tôi biết phải chọn gì. Và đến giờ, tôi chưa bao giờ hối tiếc.

    Rodrygo chút nữa đã gia nhập Barca, trước khi lựa chọn Real Madrid.

    - Kỹ năng đi bóng của cậu rất đặc biệt, hiếm thấy trong bóng đá hiện đại. Có phải nhờ nền tảng futsal từ nhỏ?

    - Đúng vậy. Futsal dạy tôi kiểm soát bóng trong không gian cực hẹp, xử lý nhanh và sáng tạo. Real Madrid thường xuyên phải đối mặt với những đối thủ phòng ngự chặt với đội hình thấp. Khi đó, rê bóng hoặc phối hợp ngắn là cách duy nhất để phá vỡ bế tắc. Đó là thứ tôi mang từ futsal sang bóng đá.

     “Tôi từng rơi vào giai đoạn tồi tệ nhất cuộc đời”

    - Mùa trước, sau khởi đầu tốt, cậu bỗng sa sút rõ rệt. Ở chung kết Cúp Nhà Vua gặp Barca, cậu dường như mất hết năng lượng. Chuyện gì đã xảy ra?

    - Đó là giai đoạn tồi tệ nhất trong đời tôi. Tôi có rất nhiều vấn đề cá nhân, cả thể chất lẫn tinh thần, và không ai biết cả. Tôi im lặng, cố chịu đựng, nhưng thực ra mọi chuyện không ổn chút nào. Khi ấy, chính Ancelotti là người nhìn ra điều đó.

    Ông ấy nói: “Cậu không thể giúp đội bóng nếu chính mình còn chưa ổn”. Tôi muốn ra sân, nhưng ông ấy bảo tôi cần hồi phục. Carlo hiểu và cho tôi thời gian. Tôi biết ơn ông ấy, Davide, ban huấn luyện và gia đình. Giờ tôi đã hoàn toàn ổn, mạnh mẽ và hạnh phúc hơn trước rất nhiều.

    - Có lẽ sau biến cố đó, cậu đã trưởng thành hơn?

    - Đúng. Tôi cảm thấy mình khác hẳn. Tôi biết trân trọng mọi thứ hơn, sống tích cực hơn, và học cách vượt qua khó khăn. Bây giờ tôi cười nhiều hơn, và tận hưởng bóng đá đúng nghĩa.

    Cầu thủ 24 tuổi đã trưởng thành hơn sau khi vượt qua giai đoạn khó khăn.

     “Real Madrid là nhà, và tôi không định rời đi”

    - Mùa hè vừa rồi có nhiều tin đồn cậu sẽ rời Madrid. Cậu có bao giờ nghĩ đến chuyện đó không?

    - Mỗi kỳ chuyển nhượng đều có tin như vậy. Có những lời đề nghị thật sự, nhưng tôi luôn nói rõ với CLB rằng tôi muốn ở lại. Tôi còn hợp đồng đến năm 2028, và chưa bao giờ cảm thấy CLB muốn mình ra đi. Họ luôn tin tưởng tôi, kể cả khi tôi gặp khó khăn. Tôi đã giành hai danh hiệu Champions League, nhưng tôi muốn thêm nữa. Miễn là Real Madrid còn muốn, tôi sẽ tiếp tục ở đây.

    - Cậu đang ở tuổi 24, bằng đúng tuổi Cristiano Ronaldo khi gia nhập Madrid.

    - Tôi biết. 24 là độ tuổi hoàn hảo để phát triển mạnh mẽ hơn. Nhiều người coi việc giành 13 danh hiệu ở tuổi này là bình thường, nhưng thực ra đó là điều không tưởng. Ở Madrid, áp lực là không ngừng chiến thắng, và tôi thích điều đó. Nó khiến bạn không được tự mãn mà luôn phải tiến lên.

     “Vì rất hiểu tôi, nên Xabi Alonso mới để tôi chơi ở cánh trái”

    - Mùa này, dưới thời Xabi Alonso, cậu thường được chơi ở vị trí sở trường bên cánh trái. Cậu đã nói gì với ông ấy?

    - Ngay khi Alonso đến, chúng tôi đã nói chuyện. Ông ấy bảo có thể cần tôi ở nhiều vị trí. Tôi nói: “Tôi sẵn sàng vì đội bóng, nhưng ai cũng biết tôi chơi tốt nhất ở bên trái”. Và ông ấy hiểu. Giờ tôi được đá ở đó nhiều hơn, phong độ cũng tốt hơn. Tất nhiên, tôi luôn muốn chơi nhiều hơn, nhưng tôi cảm thấy hạnh phúc với vai trò hiện tại. Tôi đang tiến bộ từng ngày.

    Rodrygo khẳng định anh đang tiến bộ cùng HLV Xabi Alonso. 

    - Cậu luôn giữ thái độ tích cực, ngay cả khi dự bị?

    - Tôi nghĩ tôn trọng quyết định của HLV là điều bắt buộc. Nếu được đá chính, tôi sẽ cống hiến 100%. Nếu vào sân 20 phút, tôi cũng làm hết sức trong 20 phút ấy. Đó là cách duy nhất để xứng đáng khoác áo Real Madrid.

    “Chúng tôi phải thắng trận El Clasico sắp tới bằng mọi giá”

    - Sau loạt FIFA Days, Real Madrid sẽ trở lại với trận El Clasico ở Bernabeu. Năm ngoái, các anh đã thua cả 4 lần trước Barca. Đây sẽ là cơ hội phục thù?

    - Chúng tôi phải quên đi mùa giải trước. Khi đó Barca chơi tốt hơn, và cũng tự tin hơn. Nhưng giờ mọi chuyện khác rồi. Chúng tôi có đội hình mạnh mẽ, chơi trên sân nhà và có các CĐV phía sau. El Clasico là trận đấu không được phép sai lầm. Chúng tôi phải thắng. Bằng mọi giá.

    - Cậu có tưởng tượng mình sẽ ghi bàn trong trận Kinh điển không?

    - (Cười) Bất kỳ cầu thủ Real Madrid nào cũng đều mơ hai điều: vô địch Champions League và ghi bàn vào lưới Barca. Hy vọng lần này sẽ đến lượt tôi.

    - Còn thất bại đậm đà trước Atletico trong trận derby thì sao?

    - Chúng tôi đã nói với nhau rằng chuyện đó không thể lặp lại. Thua 2-5 là điều tệ hại, và chắc chắn sẽ không xảy ra lần nữa.

    Mục tiêu của Rodrygo và Real Madrid là phục thù Barca trong trận El Clasico ngày 26/10.

    “Mbappe là cỗ máy. Tôi thích đá cùng anh ấy”

    - Giờ Real Madrid đang có một Mbappe bùng nổ. Cảm giác khi đá cạnh anh ấy thế nào?

    - Tuyệt vời. Kylian là một hiện tượng thực sự. Anh ấy ngày càng nhanh, dứt điểm tốt hơn và luôn tạo khác biệt. Tôi thích được chơi cùng anh ấy. Ở Madrid, chúng tôi kết hợp rất ăn ý, và tôi tin còn nhiều điều tuyệt vời phía trước.

    - Cậu nghĩ Mbappe có thể giành Quả Bóng Vàng 2026 không?

    - Hoàn toàn có thể, nếu giữ phong độ này và giành danh hiệu lớn. Tiêu chí trao giải đôi khi hơi khó hiểu, nhưng nếu xét theo mùa giải, thì Dembele xứng đáng năm nay, còn Kylian chắc chắn nằm trong tốp đầu.

    - Nói về người đặc biệt, cậu từng gọi Luka Modric là “bố”. Giờ anh ấy đã sang Milan, cậu có nhớ Luka không?

    - Rất nhiều. Luka có tinh thần thi đấu phi thường. Những năm sát cánh cùng anh ấy là khoảng thời gian tôi học hỏi được rất nhiều điều. Thật không thể tin nổi khi Luka vẫn chơi ở đẳng cấp cao như vậy ở tuổi 40. Tôi luôn biết ơn anh ấy vì những lời khuyên, cả trong và ngoài sân cỏ.

    - Cậu đã đạt nhiều thành tựu ở tuổi còn rất trẻ. Giờ mục tiêu tiếp theo là gì?

    - Tôi muốn giành tất cả một lần nữa. Với Real Madrid là thêm danh hiệu Champions League. Còn với Brazil là chức vô địch World Cup 2026. Đó là hai giấc mơ lớn nhất của tôi.

     

    Phương Minh (theo AS) • 01 giờ trước

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay