Vào cuối buổi tập hôm thứ Sáu tuần trước, khi các cầu thủ Valladolid rời sân tập bên cạnh sân vận động Jose Zorrilla và bước đi dưới bầu trời u ám, cơn mưa đang dần kéo đến với một điều bất ngờ đang chờ đợi họ. Đó là buổi tập cuối cùng trước trận đấu gặp Valencia mà HLV trưởng Alvaro Rubio tin rằng nó sẽ quyết định hy vọng mong manh còn sót lại. Và rồi một nhân vật xuất hiện: Ronaldo "béo" nguyên bản, bằng xương bằng thịt.
Ông đến để động viên các cầu thủ, đi quanh phòng thay đồ và nhắc nhở về sự cam kết, về tinh thần cống hiến không ngừng. "Cảm ơn vì đã đến bên đội bóng trước trận đấu với Valencia!" - tài khoản của CLB trên mạng xã hội đăng tải với dấu chấm than đầy hào h