Sau 16 mùa giải và giành 22 danh hiệu, việc Sergio Ramos chính thức chia tay Real Madrid vào năm 2021 đã gây ra không ít tranh cãi. "Tôi không nói lời tạm biệt, mà chỉ nói hẹn gặp lại, vì tôi chắc chắn sẽ trở lại. #HalaMadrid", cựu đội trưởng của đội chủ sân Bernabeu đã viết trên Instagram cá nhân khi kết thúc bài đăng chia tay.
Tuy Ramos từng khẳng định chắc nịch như vậy, khó có ai nghĩ điều đó sẽ thực sự xảy ra, bất kể với vai trò cầu thủ hay ngoài sân cỏ. Và khi ấy Ramos đã 35 tuổi, nên chẳng mấy ai tin sẽ còn được thấy anh khoác áo Real Madrid dưới thời Carlo Ancelotti hay bất kỳ HLV nào khác.
Trong 3 năm sau đó, Ramos lần lượt khoác áo PSG và Sevilla, nhưng anh đã trở thành cầu thủ tự do kể từ tháng 7 và chưa tìm được bến đỗ mới cho tới nay. Trong khi đó, Real Madrid lại đang đối mặt với cơn khủng hoảng chấn thương, đặc biệt ở vị trí trung vệ. HLV Ancelotti hiện chỉ còn một trung vệ ngôi sao lành lặn trong đội hình là Antonio Rudiger.
Eder Militao, người đã bỏ lỡ gần như toàn bộ mùa giải trước vì chấn thương đầu gối nghiêm trọng, lại vừa gặp phải một chấn thương khác trong trận đấu với Osasuna cách đây không lâu. David Alaba cũng vẫn chưa thể trở lại kể từ ca phẫu thuật đầu gối hồi tháng 12 năm ngoái.
Tình hình trở nên tồi tệ hơn khi Aurelien Tchouameni, tiền vệ trung tâm được xem như trung vệ thứ ba của Real Madrid mùa này, sẽ phải nghỉ khoảng 1 tháng do