
“Cách đây rất lâu, rất lâu, tôi đã từng ở đây (Camp Nou cũ). Khi đó tôi vừa bị sa thải ở một đội hạng Ba, và tôi tự nhủ rằng một ngày nào đó mình sẽ dẫn dắt Barcelona ngay tại Camp Nou”, Hansi Flick nói với báo chí sau chiến thắng 4-0 của Barca trước Athletic Bilbao vào thứ Bảy. “Hôm nay, giấc mơ đã thành hiện thực”.
Hiếm khi người ta thấy Flick hào hứng đến vậy trong một buổi họp báo, nhưng điều đó không có gì bất ngờ. Đây là một ngày lịch sử: Barca cuối cùng đã được thi đấu trở lại tại Camp Nou, 909 ngày sau khi phải lưu lạc đến sân Olympic cũ bên kia thành phố vì dự án cải tạo trị giá 1,5 tỷ euro (1,3 tỷ bảng; 1,8 tỷ USD) bắt đầu từ tháng 6/2023.
Đây là lần đầu Flick dẫn dắt Barcelona tại Camp Nou, nhưng cũng là lần đầu tiên 5 trong số 11 cầu thủ đá chính của Barca được chơi ở đây. Với siêu sao 18 tuổi Lamine Yamal, đây mới là lần thứ hai cậu xuất hiện tại SVĐ mang tính biểu tượng này.
Khi bạn tiến gần Camp Nou ngày 22/11, thật khó tin rằng trận đấu có thể diễn ra ở đó. Khắp nơi vẫn là những cần cẩu khổng lồ, và từ bên ngoài, sân vận động trông đúng như thực trạng của nó: một công trình đang trong quá trình tái thiết.
Nhưng bước vào bên trong, mọi thứ đều thay đổi.

Những hàng ghế mới, lớp sơn mới và các hạng mục đang thi công vẫn hiện rõ, nhưng sân vận động khai trương năm 1957 vẫn dễ dàng được nhận ra. Điều này là chủ ý của ban lãnh đạo CLB. Khu vực nội thất của Camp Nou, giữa các lối vào và cửa dẫn vào sân, trông rộng rãi hơn và sáng sủ