Thi đấu thăng hoa, Barca vẫn giữ đôi chân trên mặt đất
Barca vẫn đang trải qua quãng thời gian tươi đẹp. Họ đang ở đỉnh cao phong độ, gạt phăng mọi đối thủ dám cản đường để chuẩn bị khép lại một năm 2015 như mơ.
Năm 2015, họ đã giành cú ăn ba vĩ đại lần thứ hai trong lịch sử, và trước khi bước sang năm mới, đội bóng xứ Catalan rất có thể sẽ có thêm danh hiệu Club World Cup nữa.
Các học trò của Luis Enrique đang chơi như lên đồng, dù đối thủ có là Real Madrid ở Siêu kinh điển hay là một AS Roma giàu truyền thống của Serie A. Chuỗi trận tuyệt vời vừa qua khiến các CĐV Barca như sống trên mây. Đã xuất hiện với mật độ ngày càng dày đặc những lời bàn tán về một cú ăn ba nữa, cũng như sự áp đảo của bộ ba M-S-N trong cuộc đua giành “Quả Bóng Vàng 2015”.
Ngay cả Real cũng không phải đối thủ xứng tầm với Barca
Giữa giấc mơ màu hồng ấy, HLV Enrique vẫn hết sức cảnh giác. Ngay cả sau chiến thắng hủy diệt 6-1 trước Roma, nhà cầm quân 45 tuổi vẫn đủ tỉnh táo để nhắc nhở các học trò rằng không được hùa theo đám đông, không được kiêu căng tự mãn.
Tâm lý đó được các học trò của Enrique tiếp thu rất tốt, đáng kể nhất là Dani Alves với tuyên bố: “Chúng tôi sẽ không phân tâm bởi những lời ngợi ca. Chúng tôi đã chơi bóng nhiều năm và biết cần phải ứng xử thế nào. Hãy để dành mọi màn ăn mừng, mọi lời có cánh tới cuối mùa giải”.
Theo phát biểu của hậu vệ người Brazil, có thể thấy toàn đội vẫn đang giữ đôi chân trên mặt đất, không để những lời ca ngợi làm xao nhãng. Họ hiểu rằng chưa có gì chắc chắn cho tới khi phút cuối cùng, cũng giống như tấm gương tày liếp của Real Madrid do Carlo Ancelotti dẫn dắt 1 năm về trước.
Nguồn Marca
- 02:38 VIDEO bàn thắng U23 Uzbekistan vs U23 Saudi Arabia: 2-0
- 60:00 Bình luận U23 Việt Nam vs U23 Iraq: Đội hình ra quân, Vĩ Hào, Văn Trường đá chính
- 08:17 Tin nóng BĐVN 26/4: U23 Việt Nam và điểm tựa có thể khiến Iraq phải 'đau thêm một lần'
- 02:16 VIDEO bàn thắng Futsal Việt Nam vs Futsal Kyrgyzstan: 2-3
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn