Bóng Đá Plus trên MXH

Thua đội xuống hạng, Atletico hết cơ hội đua vô địch

00:08 ngày 09/05/2016
Đã từng bị Barcelona bỏ cách tới 8 điểm, Atletico Madrid đã kiên trì bám đuổi suốt một thời gian dài để có thể bắt kịp trước vòng đấu này. Nhưng người tính không bằng trời tính. Không ai có thể tin nổi Atletico lại thua CLB đã xuống hạng Levante và tự loại mình khỏi cuộc đua tới ngai vàng La Liga mùa này.
* Kết quả, lịch thi đấu, BXH La Liga

Bàn thắng
Levante: Victor (31'), Rossi (90') 
Atletico: Torres (2')

VIDEO: Levante 2-1 Atletico Madrid (Vòng 37 La Liga 2015/16)

NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY
Độ cao sẽ thay đổi tùy theo nội dung đã xuất bản

GẦN VỀ ĐÍCH THÌ NGÃ

Trước khi vòng đấu này diễn ra, Atletico Madrid chính là CLB có lợi nhất trong cuộc đua vô địch. Bởi trong khi Barcelona phải đá trận derby Catalan với Espanyol, Real chạm trán đối thủ rắn mặt Valencia thì thày trò Diego Simeone chỉ phải làm khách trên sân của đội bóng đã chính thức xuống hạng Levante.

Mọi chuyện đã diễn ra không thể thuận lợi hơn cho CLB vừa giành quyền lọt vào chung kết Champions League khi ngay từ phút thứ 2, Koke đã kiến tạo thuận lợi để Fernando Torres mở tỷ số. Đó là bàn thắng cùng lúc tạo ra 2 cột mốc: Với 14 đường kiến tạo, Koke trở thành cầu thủ kiến tạo trong một mùa La Liga nhiều nhất trong lịch sử Atletico Madrid, còn Torres lần đầu tiên kể từ mùa 2009/10 chạm mốc 10 bàn thắng/mùa bóng.

Atletico ghi bàn vào thời điểm cả Barca và Real đều đang tịt ngòi, đồng nghĩa với việc ngay thời điểm đó, nửa đỏ-trắng thành Madrid đang là CLB dẫn đầu BXH La Liga. Tiếc rằng, niềm vui trong chốt lát đó đã sớm trở thành cơn ác mộng. Phút 30, Casadesus bất ngờ ghi bàn quân bình tỷ số 1-1. Với kết quả hòa, Atletico tụt xuống kém Barca 2 điểm. 


Nhưng điều tồi tệ nhất đã tới. Đúng phút 90, Rossi ghi bàn thắng hạ gục Atletico, đặt dấu chấm hết cho hy vọng vô địch La Liga mùa này của thày trò Simeone. Ngay sau khi Atletico thủng bàn thua thứ 2, HLV người Argentina đã quay lưng đi thẳng vào phòng thay đồ.

TÁC ĐỘNG XẤU TỚI CHAMPIONS LEAGUE 

Ông không dám tin những gì đang diễn ra trước mắt. Đã từng có thời điểm Atletico Madrid kém Barcelona tới 8 điểm và đừng nói là chức vô địch, đến ngôi vị Á quân cũng chưa chắc nằm trong tay họ. Nhưng những cú ngã liên tiếp của Barca, cộng hưởng với sự kiên cường của thày trò Simeone đã tạo nên một cuộc chạy đua nghẹt thở, mà thậm chí trước vòng đấu này, Atletico còn được đánh giá là sáng cửa lên ngôi đầu nhất.

Thất bại của Atletico Madrid trước CLB đã xuống hạng Levante xứng đáng được coi là cơn địa chấn lớn nhất châu Âu tuần này, lớn hơn cả sự kiện gây chấn động làng bóng đá Hà Lan khi Ajax bị CLB xuống hạng De Graafschap cầm hòa 1-1 và đánh mất chức vô địch Hà Lan vào tay PSV. 

Atletico dưới thời Simeone là một khối kim cương vững chắc mà đến cả Barca và Bayern cũng không thể xuyên thủng. Có ai ngờ đâu, họ đã vượt qua những dãy núi sừng sững châu Âu rồi lại vấp ngã sấp mặt trước hạt cát Levante.


Thất bại này không chỉ loại Atletico Madrid khỏi cuộc đua tới ngai vàng La Liga, mà rất có thể nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới tinh thần của thày trò Diego Simeone trước thềm trận chung kết Champions League với Real Madrid. Atletico thua Real về con người, và giờ đây đến cả yếu tố họ mà kỳ vọng sẽ hơn Kền kền trắng cũng sẽ bị cú sốc điếng người này thổi bay.

Đội hình thi đấu
Levante: Marino, Navarro, Garcia, Medjani, Lopez, Verza (Simao 64), Lerma, Cuero (Ruben Garcia 46), Morales, Verdu, Casadesus (Rossi 79)
Atletico Madrid: Oblak, Juanfran, Gimenez, Savic, Filipe Luis, Gabi (Thomas 70), Augusto (Carrasco 46), Koke, Saul, Correa (Griezmann 46), Torres

Con số
3. Levante trở thành CLB thứ 3 tại La Liga mùa này có thể ghi nhiều hơn 1 bàn thắng vào lưới Atletico Madrid. Hai CLB trước đó đủ khả năng xuyên thủng hàng thủ trứ danh của Atletico là Gijón và Barcelona. Trước vòng đấu này, Atletico chỉ thủng lưới trung bình 0,4 bàn/trận. Riêng trận này họ thủng 2 bàn.
TRANG ANH • 00:08 ngày 09/05/2016

Bài viết hay? Ấn để tương tác

Bình luận
  • Khánh Toàn 06:47 ngày 09/05/2016

    Atletico dưỡng sức cho C1 như Barca đây mà :-))

  • hồ chí minh 09:54 ngày 09/05/2016

    Thật sự thất bại này của Alt có thể đc giải thích dễ dàng. Họ đã gặp 2 clb mạnh nhất thế giới là Barca và Bayer ở CL, và đã chiến đấu hết với tất cả những gì là tinh túy của bản thân: sức mạnh thể chất lẫn tinh thần. Giờ đây, họ đã thấm mệt, tôi ko nói là ALt bỏ Laliga nhưng sự thật rằng sức người có hạn. Và giờ họ sẽ tập trung những gì là tốt nhất cho trận cuối ở CL với Real.

  • hellfire 09:09 ngày 09/05/2016

    để rồi đánh mất điểm rơi phong độ rồi tạch nốt C1 ))

    • dailoi 10:30 ngày 09/05/2016

      chị này chắc là fan barca đang cay cú :V

    • Hoàng Việt 10:45 ngày 09/05/2016

      Chuẩn bạn ơi. Lối đá của Alt dựa nhiều vào điểm rơi phong độ, khi toàn đội không còn phong độ cao thì ăn hành như chơi. Thánh nào bảo Simeone buông laliga để tập trung vào C1 thì mình cũng bó tay với thánh ấy. Nhìn mặt lão HLV lúc thấy tỉ số nâng lên thành 2-1 thì sẽ rõ

  • Mai si Hung 11:33 ngày 09/05/2016

    Cai thư bóng đá xấu xí nhất thua là đáng

  • Trần huy 12:00 ngày 09/05/2016

    Có câu, gậy ông đập lưng ông. atm bị chính cái hay nhất của mình đánh gục. "phòng ngự phản công ". Rất xứng đáng.

Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Nguyễn Hà Thanh Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ:
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
Tel:
(84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax:
(84.24) 3553 9898
Email:
Thông tin Liên hệ
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Hotline:
0903 203 412
Email:

Địa chỉ liên hệ:

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
Đăng nhập
hoặc

Email:

Mật khẩu:

Quên mật khẩu?


Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay