
Hè năm ngoái, Alexander-Arnold rời Anfield với mức phí 10 triệu euro. Điểm dừng chân của hậu vệ 27 tuổi không đâu khác ngoài Real Madrid, CLB mà anh từ lâu đã mơ ước được khoác áo. Trong mắt Alexander-Arnold, Los Blancos là thiên đường, nơi hội tụ những siêu sao hàng đầu thế giới. Sức hấp dẫn từ Bernabeu đơn giản là không thể chối từ. Alexander-Arnold phải ra đi.
Với những người hâm mộ trung lập, việc Alexander-Arnold gia nhập Real Madrid cũng là điều dễ hiểu và hợp lý, bởi anh đã trình diễn thứ bóng đá ở đẳng cấp cao trong màu áo Liverpool. Về lý thuyết, mọi thứ hoàn toàn ăn khớp và thật khó để thấy lý do nào có thể dẫn đến chuyện Alexander-Arnold sẽ thất bại tại đội bóng Hoàng gia, bất chấp kỹ năng phòng ngự của anh thực tế vẫn còn là dấu hỏi.
Nhìn chung, một bức tranh màu hồng đã được vẽ nên cho Alexander-Arnold tại Bernabeu. Tuy nhiên, thực tế lại khắc nghiệt hơn rất nhiều khi Real Madrid đang chật vật cứu vãn tham vọng bảo vệ danh hiệu mùa này, còn Alexander-Arnold thì liên tục gặp vấn đề chấn thương và chỉ có vỏn vẹn 1 pha kiến tạo sau 11 lần ra sân cho CLB.
Bi kịch hơn, không lâu sau khi HLV trưởng Xabi Alonso rời đi, Alvaro Arbeloa được bổ nhiệm để lấp chỗ trống. Và theo truyền thông Tây Ban Nha, chính vị tân HLV trưởng này đã nói thẳng với Alexander-Arnold rằng anh có thể tự do rời thủ đô Madrid vào hè 2026, vì không còn nằm trong kế hoạch của CLB.
Diễn biến đáng thất vọng này gợi lại lời cảnh báo mà cựu HLV Jurgen