Kỳ chuyển nhượng mùa hè này một lần nữa cho thấy khoảng cách tài chính ngày càng rộng giữa La Liga và Premier League. Các CLB Anh đã chi hơn 3 tỷ bảng, trong đó thương vụ Liverpool bỏ ra 125 triệu bảng để có Alexander Isak là tâm điểm.
Trong khi đó, các đội bóng Tây Ban Nha chỉ tiêu 592 triệu bảng, kém xa không chỉ so với Anh mà cả Ý (1 tỷ bảng) và Đức (739 triệu bảng). Những con số này phản ánh sức mạnh tài chính mà La Liga đã đánh mất trong những năm gần đây.
Tại Tây Ban Nha, nguồn vốn tập trung chủ yếu ở Real Madrid và Atletico Madrid, lần lượt chi 157 triệu bảng và 149 triệu bảng. Villarreal phá kỷ lục chuyển nhượng để mang về Georges Mikautadze với giá 25,5 triệu bảng, còn Real Betis nỗ lực ký Antony từ Man United với 21 triệu bảng.
Ở những nơi khác, sự thận trọng là xu hướng chính. Sevilla thu về 38 triệu bảng nhờ bán Dodi Lukebakio và Loic Bade để cân bằng đội hình. Getafe phải hy sinh Christantus Uche, cầu thủ xuất sắc nhất của họ. để tuân thủ quy định. Còn Barcelona chỉ bổ sung những bản hợp đồng giá rẻ, kết thúc với khoản thặng dư khiêm tốn 16 triệu bảng.
Sự tương phản với Premier League có vẻ rõ rệt, nhưng đằng sau sự thắt lưng buộc bụng là một sự chuyển hướng chiến lược. La Liga đã ưu tiên tính bền vững thay vì những màn “đốt tiền” ngắn hạn.
Sự chuyển mình từ hỗn loạn đến chuyên nghiệp
Đầu thế kỷ 21, bóng đá Tây Ban Nha rơi vào hỗn loạn. Hơn 20 CLB lâm vào tình trạng phá sản, chuyện nợ lương tràn ngập trên mặt báo, và các khoản nợ thuế cùng bảo hiểm xã