Theo dõi thông tin

Big story

Vedat Muriqi: Từ tên cướp biển trở thành Hoàng đế của Mallorca

Vedat Muriqi là ai? Cho đến tận khi anh xâm chiếm BXH Pichichi, vẫn rất ít người trả lời được câu hỏi này! Nhưng xuất phát điểm khiêm tốn như vậy là một bệ phóng hoàn hảo để cho trung phong cao tới 1,94m này tung ra những cú đánh quyết định, đập tan mọi định kiến về khái niệm của một siêu sao!

 

Real Mallorca, đội bóng bước vào tuần đấu thứ 31 của La Liga trong nhóm cầm đèn đỏ, đã một lần nữa ngẩng cao đầu nhờ hai bàn thắng tuyệt đẹp của Vedat Muriqi. Với 55 pha lập công, anh đã chính thức vượt qua huyền thoại người Cameroon, Samuel Eto'o, để trở thành cầu thủ ghi bàn vĩ đại nhất lịch sử "Mallorqueta".

Toàn bộ sân Son Moix, hàng ngàn cổ động viên cuồng nhiệt của "Mallorqueta" - đội bóng đang dần thoát khỏi vùng nguy hiểm sau hai chiến thắng liên tiếp trên sân nhà (2-1 trước Real Madrid và 3-0 trước Rayo Vallecano) - đã cùng nhau vang lên khẩu hiệu: "Muriqi, Quả Bóng Vàng!".

"Mọi người điên rồ quá, thật sự điên rồ!", Muriqi chia sẻ trên Movistar+. "Làm sao tôi có thể giành Quả Bóng Vàng được cơ chứ. Tôi yêu hòn đảo này từ ngày đầu tiên đặt chân đến, tôi yêu CLB này, yêu những cổ động viên này, nhưng chuyện Quả Bóng Vàng - dù lời hát đó rất hay và tôi rất cảm kích - chẳng liên quan gì đến tôi cả".

Dù có Quả Bóng Vàng hay không, Muriqi - người đã tìm lại phong độ dưới thời HLV Alvaro Arbeloa ngay sau khi lỡ hẹn với World Cup 2026 - đã trở thành chân sút vĩ đại nhất lịch sử Real Mallorca. Bàn thắng thứ hai đầy ngẫu hứng vào lưới Rayo đã giúp anh cán mốc 55 bàn cho đội bóng áo đỏ, vượt qua tượng đài Samuel Eto'o, người vốn có một bức tranh graffiti khổng lồ trên tường sân Son Moix. "Đấy, đấy, ghi chú lại đi nhé", Muriqi nói vui với một thành viên ban truyền thông của Mallorca, "các anh phải vẽ cho tôi một bức bích họa lớn tương tự như vậy". Sau đó anh phá lên cười.

Sau khi đánh bại Real Madrid, Muriqi tiếp tục lập cú đúp trước Rayo, đưa Mallorca thoát khỏi nhóm xuống hạng, vượt qua kỷ lục của Eto'o và hiện chỉ còn kém Kylian Mbappe đúng 2 bàn (21 so với 23) trong cuộc đua giành danh hiệu Pichichi (Vua phá lưới).

 
 

"Tôi đã cảm nhận được tình yêu của người dân Mallorca ngay khi đến hòn đảo tuyệt đẹp này", Muriqi chia sẻ. Anh từng từ chối lời đề nghị đầu tiên của "Mallorqueta" để ở lại Lazio, nhưng đã lập tức bay tới Palma sau cuộc gọi thứ hai. Năm ngoái, khi gia hạn hợp đồng đến năm 2029, anh khẳng định: "Tôi gia hạn vì muốn giải nghệ tại hòn đảo này, tiếp tục cống hiến cho Real Mallorca và mở công việc kinh doanh tại đây". Tuy nhiên, vào tháng 1, anh cũng ra dấu rằng: "Nếu Real Mallorca cần tiền và phải chuyển nhượng tôi, tôi sẽ hy sinh vì lợi ích của CLB".

"Tất nhiên là tôi vô cùng phấn khích khi vượt qua một huyền thoại như Eto'o tại hòn đảo này, tại CLB này và trước những cổ động viên này", Muriqi cảm kích. "Vượt qua Samuel, với sự hỗ trợ từ các đồng đội, ban huấn luyện và người hâm mộ là điều tuyệt vời. Tôi tự hào khi trở thành một phần trong lịch sử của Real Mallorca".

Muriqi thừa nhận không dễ để đi vào giấc ngủ vào tối hôm trước khi đội nhà vẫn ở vị trí xuống hạng trên BXH. "Nhưng chúng tôi biết rằng tại Palma, tại Son Moix, với sự giúp đỡ của người hâm mộ, chúng tôi sẽ đánh bại Rayo như cách đã thắng Real Madrid. Vẫn còn nhiều việc phải làm, nhưng hôm nay chúng tôi sẽ ngủ ngon hơn nhiều".

Sân Son Moix đã tiễn chân người hùng của mình bằng bài hát "Muriqi, Quả Bóng Vàng!". "Mọi người điên rồi, tôi mà Quả Bóng Vàng cái gì chứ!", gã "cướp biển" với bản hợp đồng đến 2029 chia sẻ. Anh nhấn mạnh sẽ chỉ chấp nhận ra đi "nếu Mallorca thực sự cần tiền".

Từ lâu tại Palma, người ta đã nghi ngờ rằng dù tình yêu dành cho hòn đảo này là rất lớn, nhưng tiền đạo 31 tuổi có thể sẽ bị cám dỗ bởi các ông lớn châu Âu. Ví dụ như Barcelona, đội bóng đang không hài lòng với mùa giải của Robert Lewandowski và Ferran Torres, đang ráo riết tìm kiếm một số 9, một "sát thủ" thực thụ.

Đã có những luồng ý kiến, chẳng hạn như từ cựu chủ tịch Joan Gaspart, cho rằng Julian Alvarez của Atletico Madrid - người đang kém Muriqi tới 13 bàn thắng tại giải quốc nội - mới nên là mục tiêu cần săn đón của Barca. Tuy nhiên, phía Atletico đã phủ nhận điều này. Chủ tịch Enrique Cerezo khẳng định: "Julian là người của Atletico và sẽ không đi đâu nếu tôi chưa quyết định".

Rõ ràng Muriqi, người có hợp đồng đến 2029 và mức phí giải phóng được đồn đoán khoảng 40 triệu euro (con số khá khiêm tốn cho một chân sút thượng hạng), sẽ là sự bổ sung tuyệt vời cho bất kỳ đội bóng nào có tham vọng tại Champions League. Nếu gia nhập một đội bóng như Barca, sự hiện diện của Muriqi hoàn toàn có thể đưa anh vào quỹ đạo của Quả Bóng Vàng thực thụ. Hiện tại, chân sút người Kosovo chỉ kém Kylian Mbappe đúng 2 bàn thắng, dù anh đang chơi cho một đội bóng khiêm tốn đang phải vật lộn trụ hạng như Real Mallorca.

 
 

Cậu bé Vedat mới chỉ 6 tuổi khi chiến tranh Kosovo nổ ra. Anh phải cùng gia đình rời bỏ nhà cửa để tị nạn tại Albania. Anh chỉ bắt đầu chơi bóng sau khi chiến tranh kết thúc. Mất cha năm 7 tuổi, mẹ chính là điểm tựa lớn nhất để anh trở thành cầu thủ chuyên nghiệp.

Đây là cách trang web chính thức của CLB Fenerbahce bắt đầu bài viết về Vedat Muriqi. Anh lần đầu nghe về Fenerbahce từ ông nội. Tình yêu với đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ lớn dần khi anh xem các trận đấu tại một quán cà phê ở Prizren. Năm 2019, anh đã thực hiện thành công giấc mơ thời thơ ấu là được khoác lên mình chiếc áo sọc xanh vàng.

Nhớ lại thời kỳ chiến tranh, Muriqi kể về việc mẹ anh đã cảm thấy bất lực như thế nào trước thực tại tàn khốc: "Đó là năm 1999 hay 2000 gì đó. Lúc đó quân đội Serbia dồn tất cả đàn ông lại, tra tấn và sát hại họ. Lính Serbia đột kích vào nhà và đuổi chúng tôi đi. Tôi hỏi mẹ: 'Chúng ta đi đâu vậy?'. Bà trả lời: 'Chúng ta đi nghỉ mát'. Cả khu phố của chúng tôi đều mang họ Muriqi. Khoảng 50-55 người đã cùng sang Albania và sống trong một ngôi nhà".

"Sáng nào chúng tôi cũng đòi mẹ cho ăn bánh mì, bà cho chúng tôi bánh mì, phô mai và hành tây. Tôi biết mẹ đã khóc vì sự bất lực. Những người giúp đỡ chúng tôi ở Albania đã tặng đường để chúng tôi ăn thay cho kẹo. Chúng tôi ở đó khoảng 2 tháng trước khi trở về nhà. Nhà cửa lúc đó đã đổ nát. Đó là những giai đoạn rất khó khăn", Muriqi nhớ lại trong nước mắt.

Muriqi tiết lộ thêm rằng mẹ chính là động lực lớn nhất cho anh tiến lên phía trước. Cha anh vốn là một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp nhưng đã phải từ bỏ và chuyển sang chơi bóng ném, nơi ông được bầu chọn là cầu thủ bóng ném xuất sắc nhất năm.

"Mẹ tôi rất muốn tôi thành cầu thủ. Sau chiến tranh, cơ sở hạ tầng ở Kosovo được chú trọng để hướng giới trẻ vào thể thao. Năm 16 tuổi, tôi bắt đầu thi đấu chuyên nghiệp ở Kosovo. 18 tuổi, tôi sang Albania khoác áo Teuta trước khi đến Thổ Nhĩ Kỳ thử việc".

 
 

Nói về việc trở thành fan của Fenerbahce, anh kể: "Khi tôi hỏi ông nội mình hâm mộ đội nào, ông nói: 'Ta là người của Fenerbahce'. Tôi đã rất ngạc nhiên vì đó là lần đầu nghe về cái tên này. Tôi sẽ không bao giờ quên chiếc khăn quàng sọc vàng xanh và huy hiệu của đội. Ông nội nói với tôi rằng một trong những cựu chủ tịch của họ, Ali Şen, cũng đến từ Prizren".

Vedat tâm sự rằng cha anh từng là cầu thủ tại Prizren nhưng không thể tiến xa: "Điều khó khăn nhất tôi từng trải qua là cái chết của cha khi tôi mới 7 tuổi. Ông từng là cầu thủ, nhưng sau khi bị HLV gạch tên khỏi chuyến tập huấn, ông đã tức giận và chuyển sang bóng ném".

"Ông là một trong những người giỏi nhất ở môn thể thao đó. Sau này ông quay lại với bóng đá và qua đời vì đột quỵ ngay trên sân cỏ khi đang thi đấu. Cha luôn muốn tôi trở thành cầu thủ và tôi đã làm được", Muriqi ngậm ngùi.

Một vài câu chữ không thể tóm gọn trọn vẹn hành trình sự nghiệp gian truân, một vài dòng đúc kết không thể lột tả hết những nỗi đau mà con người ta phải chịu cho đến ngày chạm đến thành công. Muriqi chính là hình mẫu hoàn hảo của một chàng trai bước ra vinh quang từ bùn lầy, máu và nước mắt!

 
 

Trong một khoảnh khắc kỳ diệu dưới ánh nắng và ánh đèn sân khấu, người đàn ông xù xì nhất của bóng đá Tây Ban Nha đã trở nên mềm mại nhất, mạnh mẽ nhất và cũng mong manh nhất. Với mái tóc cột đuôi ngựa và bộ râu lởm chởm bao phủ khuôn mặt phong trần, họ gọi Vedat Muriqi là "Gã cướp biển" và người ta cho rằng anh có vòng quay nặng nề như một chiếc thuyền buồm cổ.

Nhưng ở đây, anh lại đầy uyển chuyển; thân hình cao 1m94 và nặng hơn 92kg ấy di chuyển như thể đang đi dép lê chứ không phải một đôi giày cỡ 49. Cú chạm đầu tiên bằng chân trái không thể nhẹ nhàng hơn; cú chạm thứ hai bằng chân phải không thể mạnh mẽ hơn, tất cả cảm xúc được giải tỏa bằng một sự quyết liệt. Quả bóng găm thẳng vào lưới và cầu thủ người Kosovo đổ gục xuống thảm cỏ, nơi anh bật khóc nức nở.

Muriqi vừa ghi bàn thắng có thể đã sớm khép lại cuộc đua vô địch giải đấu, khi Mallorca đánh bại Real Madrid 2-1 bằng pha lập công ở phút 90+1, chỉ vài giờ trước khi Barcelona đến làm khách của Atletico Madrid và giành chiến thắng ở phút 89. Nhưng đó không phải là lý do khiến anh nằm đó, giữa lúc mọi người xung quanh đang phát cuồng. Đó không phải là lý do khiến anh phải che mặt nhưng cảm xúc vẫn tuôn trào, cơ thể đồ sộ run lên bần bật.

Muriqi nức nở mạnh đến mức người ta ngỡ như sân Son Moix cũng rung chuyển theo anh. Rất nhiều trong số 23.015 khán giả có mặt chắc chắn đã cảm thấy điều đó. Các đồng đội đến bên, ôm anh thật nhanh từ phía sau rồi để anh một mình giải tỏa: đầu tiên là Omar Mascarell, sau đó là Sergi Darder, rồi đến Johan Mojica.

Mojica giúp anh đứng dậy, nhìn vào ống kính và nói: "Vì Kosovo". Muriqi đứng lên, cố lau nước mắt, tay nắm chặt logo của Mallorca và chỉ về phía người hâm mộ: Cảm ơn các bạn. CLB cho biết, không ai xứng đáng với điều này hơn anh.

Có cơ sở để cho rằng Muriqi là cầu thủ quan trọng nhất La Liga, thậm chí là cầu thủ xuất sắc nhất năm, không chỉ là một người hùng trong lòng người hâm mộ trên đảo mà là một người hùng thực thụ, nhưng anh đã phải chịu đựng rất nhiều. Vài phút sau, con trai của Muriqi, Orhan, đứng vẫy tay trước ống kính bên lề sân, rồi đứng đó ngước nhìn cha mình khi anh bắt đầu giải thích.

 
 

Khi Mallorca sa thải HLV Jagoba Arrasate vào đầu tháng 3, đã có một sự tiếc nuối, các cầu thủ đã xuất hiện trong buổi họp báo chia tay của ông, nói lời tạm biệt với một người tốt. Họ đã rơi xuống nhóm xuống hạng trên BXH và khi trả lời phỏng vấn tờ El País, Sergi Darder thừa nhận rằng nỗi sợ hãi đã len lỏi, một sự ức chế. Dù Darder nhớ người quản lý cũ, nhưng ngay lúc này, anh chấp nhận rằng họ cần một thứ gì đó khác, một cá tính khác: Martín Demichelis chính là người đó, một HLV với tính cách dám khẳng định: "Tôi là người nắm quyền", để áp đặt uy quyền và đối mặt trực diện với xung đột.

Trong khi đó, Muriqi nói thêm rằng họ cũng cần một phong cách khác. Và nếu có vẻ hơi khác so với tính cách thường ngày của Muriqi - một người hài hước, ấm áp và khiêm tốn - khi anh nói thẳng thừng rằng họ "thực sự đã chơi bóng, không giống như trước đây khi chúng tôi chỉ phòng ngự và chạy đuổi theo bóng", bạn có thể hiểu được từ vị trí của anh.

Thường xuyên là tiền đạo đơn độc, một gã khổng lồ được yêu cầu biến mọi đường chuyền dài thành một pha phối hợp, sự cô lập khiến những con số của Muriqi càng trở nên phi thường. Tính trên toàn giải đấu, chỉ có Kylian Mbappé là có nhiều hơn. Nếu loại trừ các quả phạt đền, tiền đạo người Pháp chỉ dẫn trước Muriqi đúng 1 bàn, dù chơi cho một đội bóng đã tạo ra nhiều hơn tới 188 cơ hội.

Lời nhận xét đó được đưa ra sau trận đấu đầu tiên dưới thời Demichelis ở vòng 27. Ngày hôm đó Muriqi đã ghi bàn và Mallorca dẫn trước 2-0 nhưng lại để thủng lưới hai bàn liên tiếp ở những phút cuối và hòa 2-2. Một "Muriqi khác" của La Liga là tiền đạo Ante Budimir của Osasuna đã khiến họ bị kẹt lại trong nhóm cầm đèn đỏ. Ở vòng 28, anh không ghi bàn nhưng Mallorca thắng Espanyol 2-1 - dù có chút may mắn - để thoát ra khỏi khu vực xuống hạng. Ở vòng 29, họ thua 1-2 trước Elche. Phút 90+2, Muriqi sút hỏng quả phạt đền. Nếu ghi bàn, họ đã thoát khỏi nhóm cầm đèn đỏ, nhưng thay vào đó, anh bỏ lỡ và họ bị kéo ngược trở lại, Elche vượt mặt họ, còn sự tội lỗi bủa vây anh.

"Tôi đã có cơ hội giành được một điểm cho đội bóng nhưng không làm được. Những điều này có thể xảy ra trong bóng đá, nhưng ở giai đoạn này của mùa giải, một cầu thủ với kinh nghiệm của tôi tại sao lại có thể như vậy". Muriqi nói vào tối hôm đó trước ống kính máy quay với sức nặng của trách nhiệm. "Tôi cảm nhận được điều đó. Nó để lại dư vị không tốt cho những người hâm mộ đã lặn lội đến đây và tôi xin lỗi".

Mọi chuyện còn tệ hơn nữa. Một tuần sau trận gặp Elche, ĐTQG Kosovo thắng Slovakia 4-3 nhưng thua 0-1 trước Thổ Nhĩ Kỳ trong trận chung kết play-off World Cup 2026. Muriqi đã chơi trọn vẹn 180 phút nhưng sẽ không được đến Mỹ vào mùa hè này. Và giờ đây khi trở lại hòn đảo, vẫn trong nhóm cầm đèn đỏ, Mallorca phải đối đầu với Real Madrid.

Và phần còn lại là lịch sử, như người ta vẫn nói! Đến đây, bạn sẽ hình dung ra được một người từng trải qua vô vàn nỗi đau có thể mạnh mẽ đến nhường nào! Không gì có thể đánh bại được Muriqi, thậm chí khi đó là cả một tương lai bất định!

 
 
Thực hiện

Một sản phẩm của Bongdaplus.vn

 

Bài viết hay? Ấn để tương tác

Bình luận
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Vũ Khắc Sơn
Phó Tổng biên tập:
Nguyễn Hà Thanh
Địa chỉ:
Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
Tel:
(84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax:
(84.24) 3553 9898
Email:
Thông tin Liên hệ
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Hotline:
0903 203 412
Email:

Địa chỉ liên hệ:

Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
Đăng nhập
hoặc

Email:

Mật khẩu:

Quên mật khẩu?


Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay