Ngôi sao người Brazil, cầu thủ được coi là một trong những ứng cử viên sáng giá nhất cho danh hiệu Quả bóng vàng, đóng vai trò quan trọng trong thành công của Barca mùa giải này. Tuy nhiên, trong trận đấu với Girona tại vòng 29 La Liga đêm qua, Raphinha đã theo dõi các đồng đội thi đấu trên băng ghế dự bị. Thậm chí, anh còn không được tung vào sân ở màn hủy diệt đối thủ với tỷ số 4-1.
Phát biểu sau chiến thắng trước đội bóng láng giềng, HLV Hansi Flick đã lên tiếng lý giải về quyết định không sử dụng Raphinha: "Raphinha không thi đấu vì cảm thấy khó chịu. Cậu ấy đã trung thực và nói với tôi rằng cậu ấy chưa hoàn toàn bình phục".
Chiến lược gia người Đức rất hài lòng với sự trung thực của cầu thủ người Brazil, sau khi thúc giục các cầu thủ cởi mở về mức độ thể lực của họ trong một cuộc họp báo đầu tuần này. Đây là điều rất có lợi, bởi Barca đang ở vào thời điểm có lịch thi đấu dày đặc và đang trong cuộc chiến giành "cú ăn ba" vĩ đại.
Bất chấp sự vắng mặt của cựu cầu thủ Leeds United, Barca vẫn dễ dàng giành chiến thắng hủy diệt trước Girona, trong đó có cú đúp của tiền đạo Robert Lewandowski. Chiến thắng này giúp Blaugrana duy trì vị trí đầu bảng xếp hạng La Liga, hơn 3 điểm so với đại kình địch Real Madrid.
Hiện vẫn chưa rõ tình hình sức khỏe của Raphinha, nhưng NHM đội bóng hy vọng cầu thủ 28 tuổi sẽ kịp bình phục thể lực để tham dự trận bán kết lượt về cúp Nhà vua Tây Ban Nha vào thứ Tư với Atletico Madrid, tỷ số trận lượt đi đang là 4-4.