Căn hộ nhà Xavi tọa lạc tại quận Sant-Gervasi của Barcelona mang dáng vẻ độc đáo giống như chủ nhân của nó. “Hãy ra sân và tận hưởng nhé”, tấm thảm chùi chân của gia chủ chào đón ê-kíp của France Football như vậy. Đó là “câu cửa miệng” mà huyền thoại Johan Cruyff luôn từng nói với các học trò mỗi khi lâm trận.
Còn Xavi thì ngay lập tức chia sẻ: "Johan Cruyff có ảnh hưởng rất lớn đến tôi. Với tôi, bóng đá trên hết là một trò chơi và tôi luôn tận hưởng điều đó". Đây cũng là triết lý mà ông đã áp dụng kể từ khi gia nhập La Masia, học viện trứ danh của Barca, lúc 11 tuổi vào năm 1991.
“Tất nhiên, mục tiêu là giành chiến thắng, nhưng điều đó sẽ đến một cách tự nhiên nếu bạn chơi tốt và tận hưởng mọi thứ trên sân cỏ. Triết lý của tôi dựa trên bốn chữ P. Áp lực phải nhanh chóng lấy lại ‘quả bóng’ của ‘chúng ta’ (pression). Quyền kiểm soát bóng, vì nếu tôi không có bóng trong 90% thời gian, tôi sẽ gặp khó khăn (possession).
Vị trí (position): mỗi người chiếm giữ một khu vực và biết đồng đội của mình ở đâu. Nhận thức (perception), tức là hiểu được trận đấu (trò chơi) và dự đoán để đưa ra quyết định tốt nhất. Tôi thậm chí còn muốn thêm chữ P thứ năm: đam mê (passion), bởi vì nếu người cầu thủ được thỏa mãn niềm đam mê, họ sẽ cảm nhận được thành công một cách tự nhiên hơn”.