Thực tại khó tin
Năm 2019, khi đang hồi phục sau chấn thương thứ 13 trong 7 năm, hy vọng chơi bóng đến tuổi 40 của Carroll chỉ là một giấc mơ xa vời. Kết hợp với lối sống thiếu chuyên nghiệp từ thời trẻ tại Newcastle, ngay cả một sự nghiệp bền vững kéo dài đến những năm 30 của anh cũng dường như không thể tưởng tượng được.
Nhưng bẵng đi một thời gian, khi phần đông người hâm mộ nghĩ rằng cựu trung phong Liverpool đã treo giày, anh lại tìm thấy cơ hội để tạo dựng vị trí trong lịch sử tại Bordeaux, một đội bóng từng thống trị nước Pháp. Chính cuộc sống tại nước Pháp đang giúp cầu thủ 35 tuổi này xua tan những suy nghĩ về việc nghỉ hưu.
Có thể nhiều người không tin nhưng Carroll phải... trả tiền để được thi đấu tại giải hạng Tư của Pháp, anh nói với BBC Sport rằng tình yêu dành cho bóng đá đang thúc đẩy anh tiến về phía trước.
"Nhiều cầu thủ, mới nghỉ hưu hoặc sắp kết thúc sự nghiệp, đã hỏi tại sao tôi sang Pháp và phải xa gia đình", Carroll nói. "Đơn giản thôi, tôi chỉ đang tận hưởng ở đây".
Trận ra mắt Bordeaux, Carroll đã gây ấn tượng, ghi hai bàn thắng trước Voltigeurs de Chateaubriant để giành lại một điểm từ thế thua 0-2.
Carroll không chỉ chơi bóng vì niềm vui, anh còn muốn giúp vực dậy CLB trở lại thời kỳ huy hoàng trước đây, lấy cảm hứng từ những huyền thoại như Zinedine Zidane, Jean Tigana và Christophe Dug