Chỉ sau một năm rời Marseille để thi đấu cho Al Qadsiah ở Saudi Pro League, Aubameyang đã trở lại Velodrome vì tình yêu với đội bóng thành phố cảng. Và tiền đạo 36 tuổi vẫn thể hiện phong độ hoàn hảo với 2 bàn thắng sau 2 vòng đầu tiên Ligue 1 ở mùa giải mới.
Với OM, Aubameyang chính là người dẫn đường, một thủ lĩnh tin cậy kéo đội bóng vượt qua giai đoạn tăm tối này. Ở Marseille hiện tại, không ai yêu đội bóng hơn tiền đạo kỳ cựu này.
Trong bối cảnh căng thẳng, dưới áp lực khổng lồ khi OM khởi đầu mùa giải bằng thất bại thảm hại 0-1 tại Rennes dù thi đấu hơn người cả tiếng đồng hồ, Aubameyang vẫn giữ được bình tĩnh để giải tỏa sức ép cho đội chủ sân Velodrome bằng cú đúp vào lưới Paris FC (5-2). Đó là thành quả từ kinh nghiệm và hiệu suất của anh.
Những sự trở lại được kỳ vọng không phải lúc nào cũng là ý tưởng hay, đặc biệt là khi bạn đã 36 tuổi. Nhưng sự thật là Aubameyang đang chơi như thể anh chưa từng rời Marseille. Mùa giải duy nhất của anh tại Marseille không phải là mùa giải hay nhất trong lịch sử CLB. Song không vì thế mà anh bớt yêu màu áu này, màu áo mà anh từng nhấn mạnh trong lần đầu mặc nó, rằng “tôi dường như sinh ra là để chơi cho Marseille”.
Và, khi anh nhận thấy những cơn bão vẫn đang hoành hành dữ dội ở đội bóng nằm bên bờ Địa Trung Hải, Aubameyang không hề nao núng, sợ hãi. Chân sút người Gabon vẫn giữ được nụ cười tươi rói dưới