
Seko không còn trẻ (anh sinh tháng 6/2000) và không phải dạng tài năng đặc biệt của bóng đá Nhật Bản. Nhưng đóa hoa nở muộn này đang gây sốt ở Ligue 1 vì lối chơi đậm chất latin và một tâm hồn… rất thám tử.
Seko chia sẻ trong buổi phỏng vấn độc quyền trên L’Equipe rằng anh là fan cuồng của thám tử Conan và thậm chí bị ảnh hưởng vào phong cách chơi bóng. Có lẽ vì vậy mà cầu thủ đa năng 25 tuổi (anh có thể đá trung vệ hoặc tiền vệ phòng ngự) tiết lộ rằng các bạn ở quê nhà gọi anh là “đồ điên”. Seko đang là một mắt xích rất quan trọng của đội bóng Pháp dưới thời HLV Didier Digard nhờ khả năng bao quát sân, sự thông minh trong lối chơi và sự ổn định của mình.
L’Equipe: Konnichiwa Ayumu (Chào Ayumu), Trong 3,5 năm làm việc tại Grasshopper Zurich, anh không hề trả lời phỏng vấn cho bất kỳ phương tiện truyền thông Thụy Sĩ nào. Tại sao vậy?
Ayumu Seko: Tôi không muốn. Tôi không nói được tiếng Anh, lại còn nhút nhát nữa. Và tôi cũng không muốn kể câu chuyện đời mình cho truyền thông, tôi không thấy có ích gì. Giờ thì tôi đã thay đổi suy nghĩ rồi.

Nhưng ở Nhật Bản, mọi người có biết đến cái tê

