Với khả năng đàm phán tốt, đội bóng vùng Bretagne nước Pháp vừa thực hiện một thương vụ mua bán khổng lồ mới với Doue cho PSG. Và cầu thủ 19 tuổi này chỉ là một trong những sản phẩm cây nhà lá vườn của Rennes khiến các đại gia của bóng đá châu Âu phải “chết mê chết mệt”, như bị “bỏ bùa mê thuốc lú”.
Vậy, hệ thống đào tạo trẻ của Rennes vận hành thế nào, có gì ưu tú và vì sao họ luôn bán được tài năng trẻ với giá cao và chưa bao giờ họ rơi vào cảnh khan hiếm tài năng trong suốt hơn nửa thế kỷ qua, đặc biệt là từ năm 1987 đến nay?
Thành lập lò đào tạo trẻ
Những năm 1970 ở Pháp chứng kiến sự ra đời của các trung tâm đào tạo đầu tiên dưới sự chỉ đạo của Fernand Sastre và Georges Boulogne, với nghĩa vụ buộc các đội bóng chuyên nghiệp phải trang bị cho mình một cơ sở đào tạo trẻ kiểu này. Ở Rennes, phải đến năm 1977 hoặc 1978, chính quyền thành phố mới cấp ngân sách 200.000 franc (tương đương 205.606 euro) để phân bổ cho việc thành lập Học viện đào tạo của CLB.
Sau đó, cơ sở đầu tiên chào đón các cầu thủ trẻ được xây dựng gần công viên thể thao trên tuyến đường đi Lorient, có quy mô khiêm tốn hơn. Trải qua nhiều thăng trầm vì những khó khăn về tài chính kinh tế, phải đến năm 1985, Thị trưởng thành phố Rennes khi ấy là Edmond Herve, mới nhấn mạnh về sự cần thiết của một học viện đào tạo đối với CLB và vai trò ngược lại của CLB đối với sự phát triển của các tài năng trẻ do họ