Đích thân Hidalgo gọi điện thuyết phục Maradona. Tapie đã chuẩn bị một khoản tiền kỷ lục để thực hiện vụ bom tấn số một thế giới. Viễn cảnh Maradona làm bùng nổ thành phố cảng Marseille khiến ai cũng háo hức.
Nhưng bất luận sự quyết tâm và bạo chi của Marseille, Napoli quyết không nhả người. Phi vụ tưởng chừng thành công và đem đến diện mạo mới cho bóng đá Pháp, thì bất ngờ thất bại vào phút chót.
Ngày 3/6/1989, nhật báo L'Équipe đưa tin cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, Diego Maradona, sẽ ký hợp đồng với OM của Bernard Tapie. Tin tức này đã gây chấn động lớn tại làng túc cầu Pháp. Say mê trước tính cách của Tapie và trên hết là khao khát thoát khỏi Naples, nơi thần tượng ông đến mức nghẹt thở, Maradona tưởng tượng bản thân thư giãn ở Canebière (đại bản doanh của OM - PV) và chơi bóng một cách yên bình tại Vélodrome. Về phần mình, OM bắt đầu mơ ước lớn với cú đúp Cúp quốc gia và một đội hình (vốn đã có những Klaus Allofs, Karl-Heinz Förster, Eric Cantona, Jean-Pierre Papin...) đang tạo nên những cơn cuồng phong ở châu Âu.
Sự xuất hiện của thiên tài người Argentina này hoàn toàn phù hợp với tham vọng của một CLB sẵn sàng chiều chuộng bất kỳ sự thái quá nào. Nhưng rồi drama kéo dài một tháng trời này cuối cùng cũng khép lại. Napoli tuyên bố "Pibe de Oro" sẽ ở lại thành Naples. Từ Corrado Ferlaino, vị chủ tịch cứng rắn người Naples, đến Jean-Louis Levreau, phó chủ tịch OM, người đã tham dự cuộc đàm phán duy nhất giữa Tapie và Maradona, tất cả đều