Chiến thắng tưng bừng 5-0 trước Inter Milan tại Allianz Arena đã mang về cho PSG khoản tiền thưởng kỷ lục trong một mùa giải Champions League - vượt qua mức 138,8 triệu euro mà Real Madrid từng nhận được khi đăng quang năm ngoái.
Cụ thể, PSG thu về hơn 140 triệu euro. Con số này lẽ ra còn cao hơn nếu họ không xếp thứ 15 trong giai đoạn "vòng bảng" kiểu mới, dù giành được 4 chiến thắng và 1 thất bại trong 8 trận. Inter xếp thứ 4 với 6 trận thắng và 1 hòa, giúp họ bù lại phần thiệt hại do tiền bản quyền truyền hình của bóng đá Italia chiếm tỷ lệ nhỏ hơn trong tổng quỹ Champions League.
PSG không thiếu tiền, song những đội bóng khác tại Ligue 1 thì không được may mắn như vậy. Gói bản quyền truyền hình đã bị rút gọn của Ligue 1 với DAZN thậm chí còn bị hủy bỏ chỉ sau một mùa, bất chấp được ký kết với thời hạn 5 năm. Vấn đề nghiêm trọng đến mức Jean-Marc Mickeler - người đứng đầu Cơ quan giám sát tài chính bóng đá Pháp (DNCG) - đã đề nghị các CLB lên kế hoạch ngân sách mà không có nguồn thu nào từ truyền hình quốc nội cho mùa tới.
Một báo cáo từ tờ L'Équipe hồi tháng 8 năm ngoái cho thấy rõ sự sụt giảm tài chính nghiêm trọng mà các CLB Ligue 1 sẽ đối mặt - ngay cả khi thỏa thuận với DAZN còn hiệu lực. Theo đó, nhà vô địch (dĩ nhiên lại là PSG) sẽ chỉ nhận khoảng 22 triệu euro tiền thưởng - bằng khoảng 1/3 so với con số 60 triệu euro của mùa 2023/24. Thậm chí, số tiền này chỉ cao hơn khoảng 4 triệu euro so với mức 18,6 triệu euro mà PSG và 3 CLB khác của Ligue 1 nhận được chỉ nhờ việc lọt vào vò