Donnarumma: 'Mùa giải trước đã giúp tôi trưởng thành hơn'

Hải Long
12:18 ngày 12-02-2023
Trước thềm 2 trận đấu quan trọng với Monaco và Bayern Munich, thủ thành Gianluigi Donnarumma của PSG đã có cuộc trả lời phỏng vấn tờ L’Équipe. Trong đó, người gác đền này hé lộ khá nhiều thông tin về chuyện đời, chuyện nghề.
Donnarumma: 'Mùa giải trước đã giúp tôi trưởng thành hơn'

Tôi sinh ra để làm thủ môn

Gianluigi Donnarumma đã không thể ngăn PSG thất bại trước Marseille ở cúp quốc gia Pháp và sau đó là trước Monaco rạng sáng nay. Nhưng giờ đây, anh và đồng đội vẫn đang tập trung vào chinh phục chức vô địch Ligue 1 và Champions League. Trận đấu với Bayern Munich trong vòng ít ngày tới sẽ có ý nghĩa quan trọng với PSG. 

Trước thời khắc quan trọng, Donnarumma đã trải lòng trên tờ L’Équipe. Ở đó, người hâm mộ có thể thấy được nhiều khía cạnh về người gác đền này cũng như khát khao cháy bỏng cùng PSG.

“Tôi chưa chơi ở bất kỳ vị trí nào khác. Tôi muốn trở thành thủ môn giống như anh trai Antonio. Đó là giấc mơ của tôi, tới mức, tôi không thiết tha thử nghiệm ở vị trí khác. Anh trai luôn là hình mẫu và mục tiêu mà tôi hướng tới. Chà, tôi thậm chí đã vượt anh ấy” - Donnarumma nở nụ cười tươi khi nói về giấc mơ của mình.

Vị trí thủ môn luôn vô cùng áp lực bởi chỉ cần sai lầm, bạn có thể khiến đội bóng phải trả giá. Dù vậy, Donnarumma khẳng định điều đó càng kích thích anh hơn. Thủ môn này nói thêm: “Thủ môn ở trong tình cảnh rất khó bởi khi mắc sai lầm, phía sau bạn chỉ còn khung thành. Đôi khi tôi cũng phải sai lầm. Nhưng đối với tôi, đó luôn là công việc tuyệt vời nhất. Nó tạo ra áp lực tích cực khiến tôi rất thích”.

“Là một thủ môn, bạn không thể ăn mừng sau pha cứu thua bởi sẽ phải chuẩn bị tâm lý chống lại quả phạt góc sau đó. Bạn luôn ở trong trạng thái cảnh giác, không được buông lơi. Đừng bao giờ quá cuồng nhiệt hoặc tự tin thái quá. Điều quan trọng là bạn phải giữ thăng bằng, tập trung tối đa. Nếu bạn chỉ cần lơ là một giây, hậu quả có thể tới tức thì” - thủ môn người Italia say sưa kể.

Một trong bí quyết giúp thủ môn chơi tốt là sự tập trung. Donnarumma cho rằng mình có thể làm tốt điều đó: “Tôi luôn giữ tập trung tối đa. Cho dù là sau một pha cản phá khó, tôi vẫn phải giữ thái độ giống như lúc đầu. Tôi luôn quan niệm rằng pha cản phá khó khăn vẫn ở phía trước. Bạn chỉ có thể ăn mừng sau khi trận đấu khép lại. Trong trường hợp mắc sai lầm, tôi có thể choáng váng nhưng sau đó, tôi biết cách ổn định đầu óc và tâm trí. Bằng không, bạn sẽ chết chìm”.

Một chi tiết cho thấy sự tập trung cao độ của người gác đền sinh năm 1999 đó là tình huống anh không ăn mừng sau khi Bukayo Saka đá hỏng cú phạt đền quyết định ở chung kết EURO 2020. Đề cập về chi tiết này, Donnarumma cười nói: “Đúng là tôi không ăn mừng sau pha cứu thua đó. Bởi vì tôi phải đợi tới sau khi xong lượt mới biết có thể vui hay không. Đôi khi trọng tài yêu cầu đá lại vì lỗi di chuyển sớm. Do đó, tôi không dám ăn mừng”.

Donnarumma đang tập trung vào chinh phục chức vô địch Ligue 1 và Champions League

Bắt chính cho AC Milan ở tuổi 16  như một giấc mơ

Donnarumma là trường hợp đặc biệt của làng túc cầu thế giới. Ở tuổi 16, anh đã trở thành thủ môn số 1 của AC Milan. Vì lẽ đó, dù chơi bóng chuyên nghiệp nhiều năm nhưng thủ thành Italia mới chỉ… 23 tuổi. Khởi đầu sự nghiệp giống như giấc mơ với thủ thành cao 1,96 mét.

“Tôi có kinh nghiệm như cầu thủ trưởng thành dù tuổi đời còn rất trẻ. Tôi bắt đầu sự nghiệp rất sớm. Tôi thực sự vui vì điều đó. Tôi đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm và trưởng thành vượt bậc. Tôi rất hạnh phúc vì con đường mình lựa chọn. Mọi thứ cứ như giấc mơ vậy. Tôi luôn biết ơn HLV Sinisa Mihajlovic vì sự tin tưởng. Ông ấy rất quan trọng với tôi vì đưa ra nhiều lời khuyên và sự chỉ bảo. Tôi không bao giờ quên được” - Donnarumma trải lòng.

Nói về cảm giác khi lần đầu bắt chính cho AC Milan (gặp Sassuolo vào ngày 25/10/2015), thủ thành sinh năm 1999 chia sẻ: “Sau buổi nói chuyện với HLV, tôi đã tiết lộ với gia đình mình. Họ đã đi từ Napoli tới Milan để theo dõi. Tôi thực sự xúc động. Có một chút lo lắng trước trận đấu nhưng khi bước ra sân, cảm giác ấy không còn nữa. Trước trận đấu, nhiều bình luận trên mạng xã hội đã chế nhạo tôi. Họ cho rằng ở tuổi 16, tôi không biết kiểm soát cảm xúc”.

Trưởng thành từ những khó khăn

Donnarumma rời AC Milan để tới PSG theo dạng chuyển nhượng tự do vào năm 2021. Quyết định ấy biến anh trở thành cái gai trong mắt người hâm mộ Rossoneri. Dù sao, Donnarumma có lý do của riêng mình: “Tôi luôn làm tất cả để chiến thắng. Khi tới đây, mục tiêu duy nhất của tôi là cống hiến hết năng lực và giúp CLB chiến thắng càng nhiều càng tốt. Việc HLV thủ môn Gianluca Spinelli đang làm việc ở đó cũng ảnh hưởng tới quyết định của tôi. Đó là người rất quan trọng trong sự nghiệp của tôi”.

Thế nhưng, mùa giải đầu tiên không như mơ với Donnarumma. PSG chỉ vô địch Ligue 1 nhưng lại bị loại sớm ở đấu trường Chanpions League. Nói về những gì trải qua, người gác đền này chia sẻ: “Mùa giải trước giúp tôi có được sự trưởng thành vượt bậc. Những khó khăn đã mang tới nhiều kinh nghiệm cho tôi. Dù sao, điều đó cũng giúp ích cho tôi ở độ tuổi 23. Mùa này, HLV Christophe Galtier đã đưa ra hệ thống phân cấp rõ ràng. Tôi cảm ơn ông ấy vì sự tin tưởng”.

Nói về sự cạnh tranh với Keylor Navas (trước khi thủ thành sang Nottingham Forest), Donnarumma hé lộ: “Mọi thứ không dễ dàng. Bạn luôn phải học cách xoay sở. Tôi và Keylor đều có tài năng. Chúng tôi hợp tính nhau. Khó khăn là điều hết sức bình thường. Anh ấy cũng như tôi, muốn cống hiến hết mình cho đội bóng. Vấn đề không nằm ở tôi hay Keylor. Lợi ích của toàn đội luôn phải được đặt lên hàng đầu”.

Mùa trước, Donnarumma mắc sai lầm khi để mất bóng, tạo ra bước ngoặt giúp Real Madrid gỡ hòa và tạo tiền đề cho màn ngược dòng ở vòng 1/8 Champions League. Tuy nhiên, thủ thành 23 tuổi không nghĩ rằng mình phải chịu áp lực lớn. “Nó cũng giống như nhiều trận đấu khác. Không có áp lực đặc biệt nào. Đó chỉ là sai lầm không may. Tôi rất thất vọng nhưng không có cảm giác tội lỗi. Chúng tôi cùng nhau tận hưởng chiến thắng và những thất bại. Đó là trận đấu không tốt. Đáng ra chúng tôi cần phải giành vé đi tiếp” - Donnarumma tâm sự.

Cuối cùng, cựu thủ môn AC Milan tiết lộ rằng “ông lão” Gianluigi Buffon có ảnh hưởng tới sự nghiệp của mình: “Trước khi sang PSG, tôi đã nói chuyện với Buffon. Anh ấy đã kể lại nhiều điều về đội bóng. Điều đó càng khẳng định sự lựa chọn của tôi là đúng đắn. Chúng tôi thường xuyên nói chuyện với nhau. Những ý kiến của anh ấy luôn có ý nghĩa với tôi”.

“Không có lời nguyền nào với PSG cả”
Nói về việc PSG thường bị loại ở Champions League đầy đau đớn (dù có lợi thế dẫn trước), Donnarumma chia sẻ: “Không có lời nguyền nào cả. Chúng tôi chuẩn bị cho những trận đấu đó (thua Real, Barca những năm qua) như nhiều trận đấu quan trọng khác. Có chăng, ở Champions League, áp lực tăng đôi chút. Tôi khẳng định PSG rất muốn vô địch. Tôi không nói về các trận đấu trong quá khứ mà chỉ nghĩ về Bayern Munich”.

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x