Nhưng chỉ sau hơn 1 tháng, mọi cái nhìn về chàng trai 24 tuổi này đã hoàn toàn khác. O'Riley khiến người ta quên luôn hai “tội đồ” Adrien Rabiot và Jonathan Rowe (có hành vi "tẩn" nhau, đều bị OM đuổi khỏi đội, và hiện đang lần lượt khoác áo Milan, Bologna tại Serie A).
O'Riley thi đấu ấn tượng đến mức mà GĐTT Medhi Benatia cùng ê-kíp của ông đang đàm phán với người đại diện của anh để mua đứt anh từ Brighton sau khi hợp đồng mượn khép lại vào cuối mùa này. Trong chuyến làm khách tại Metz ở vòng 7 Ligue 1 hồi cuối tuần, anh đã có pha lập công đầu tiên cho OM và giành Cầu thủ xuất sắc nhất trận.
Sinh ra, lớn lên và được đào tạo tại Anh, thành danh ở Scotland, khoác áo ĐT Đan Mạch và giờ là ngôi sao mới tại Ligue 1. Matt O'Riley đã trải qua một hành trình vô cùng đặc biệt để tìm được chỗ đứng trong sự nghiệp, từ một cầu thủ hạng tư Anh tới một tiền vệ tài năng của Marseille, đội đang xếp thứ 2 tại Ligue 1.
Điều đáng chú ý, Matt O'Riley có thể khoác áo 4 ĐT gồm Anh, Đan Mạch, Ireland, Na Uy nhưng cuối cùng lại chọn quê mẹ Đan Mạch. Và hiện Marseille sẽ phải tốn khoảng 23 triệu euro mới có thể thuyết phục Brighton bán đứt tiền vệ 24 tuổi này.
Nhìn O'Riley rời sân Saint-Symphorien tối thứ Bảy (3-0), đôi gi&agrav