
Sinh ra để làm HLV
Với Rosenior, con đường tới cabin huấn luyện gần như đã được định sẵn từ khi ông còn chưa biết đá bóng. Sinh ra trong gia đình có cha là Leroy Rosenior, cựu tiền đạo của Fulham và West Ham, Liam lớn lên giữa những câu chuyện chiến thuật. Cha ông từng kể rằng khi Liam mới 2–3 tuổi, cậu bé đã giả vờ ngủ để lắng nghe các cuộc trò chuyện bóng đá của người lớn.
Đến năm 6 tuổi, Rosenior đã đặc biệt bị cuốn hút bởi chiến thuật. Ông từng chia sẻ với L'Équipe rằng giáo viên mẫu giáo từng đề xuất cho ông theo học trường dành cho trẻ năng khiếu vì quá sớm bộc lộ tư duy logic và chiến lược. Cuốn sách bóng đá đầu tiên Rosenior đọc năm 9 tuổi là của Charles Hughes, người nổi tiếng với triết lý “kick and rush”. “Tôi phản đối nó ngay lập tức”, ông nhớ lại.
Từ người cha, Rosenior tiếp thu tư tưởng bóng đá tấn công, kiểm soát, một triết lý không dễ áp dụng ở các giải hạng thấp của Anh. Nhưng thay vì chùn bước, ông tin rằng bóng đá phải được chơi bằng trí tuệ.
Trong sự nghiệp thi đấu, Rosenior khoác áo Fulham, Reading, Ipswich Town, Hull City và Brighton, có hơn 380 lần ra sân chuyên nghiệp. Nhưng ngay cả khi còn là cầu thủ, đầu óc ông đã hướng về huấn luyện.
“Ở bất kỳ CLB nào tôi thi đấu, tôi đều huấn luyện đội trẻ”, Rosenior nói. Ông luôn đặt câu hỏi với các HLV trưởng, tìm hiểu cách họ xây dựng lối chơi, dù thừa nhận không phải ai cũng thích sự tò mò đó.
Những trải nghiệm này tạo tiền đề cho một chiến lược gia có tư duy hiện đại, phân tích sâu và giàu chiều sâu con người.
<