
Tâm điểm đầu tiên xảy ra tại sân Beaujoire trong trận đấu giữa Nantes và Toulouse. Trận đấu bị gián đoạn ở phút 22 sau khi các CĐV Nantes ném pháo sáng, vật thể lạ và đồng loạt tràn xuống mặt sân. Trọng tài Stephanie Frappart lập tức yêu cầu hai đội trở lại phòng thay đồ trong bối cảnh tình hình mất kiểm soát. HLV Vahid Halilhodzic của Nantes thậm chí còn nổi giận ngay sát đường biên khi liên tục quay sang tranh cãi với các CĐV quá khích.
Sau gần 40 phút họp khẩn với đại diện hai CLB, cảnh sát và ban tổ chức Ligue 1, trận đấu chính thức bị hủy vì lý do an ninh. Quyết định này được công bố ngay trên sân và nhận những tiếng reo hò từ nhóm ultras Nantes. Việc Nantes chính thức xuống hạng Ligue 2 sau trận đấu khiến bầu không khí tại Beaujoire hoàn toàn bùng nổ. Sau thông báo hủy trận, sân vận động tiếp tục xuất hiện thêm nhiều quả pháo sáng trước khi lực lượng an ninh sơ tán toàn bộ khán giả.
Bộ trưởng Thể thao Pháp Marina Ferrari ngay sau đó lên tiếng cực kỳ cứng rắn: “Những cảnh bạo lực xảy ra tại trận Nantes - Toulouse là hoàn toàn không thể chấp nhận. Chúng không có chỗ trong thể thao cũng như tại đất nước của chúng ta”. Bà cũng yêu cầu truy tìm và xử phạt nghiêm khắc những cá nhân gây rối.

Trong khi đó, sân Allianz Riviera của Nice cũng rơi vào tình trạng hỗn loạn không kém sau trận hòa 0-0 với Metz. Kết quả này khiến Nice chỉ xếp thứ 16 và phải bước vào trận play-off sinh tử với AS Saint-Etienne để giành quyền ở lại Ligue 1. Ngay sau tiếng còi mãn cuộc, hàng loạt CĐV Nice tràn xuống sân trong cơn phẫn nộ. Pháo sáng và nhiều vật thể được ném về phía khán đài VIP nơi ban lãnh đạo CLB ngồi theo dõi trận đấu.
Các cầu thủ và ban huấn luyện Nice phải chạy nhanh vào đường hầm trước khi đám đông tiếp cận. Lực lượng CRS được triển khai dày đặc quanh sân để ngăn chặn nguy cơ đụng độ lớn hơn. Theo báo Pháp, một số nhóm CĐV thậm chí còn tìm cách lao vào đối đầu trực tiếp với cảnh sát cơ động trước khi tình hình dần được kiểm soát.

Mùa giải ác mộng của Nice giờ sẽ được quyết định bằng hai trận play-off với Saint-Etienne. Trận lượt đi diễn ra ngày 26/5 tại Geoffroy-Guichard, còn lượt về tổ chức ngày 29/5 trên sân Allianz Riviera.
Điều trớ trêu là Nice vẫn còn một trận chung kết Cúp Quốc gia với Lens trước khi bước vào cuộc chiến trụ hạng. Một đội bóng từng nuôi tham vọng dự cúp châu Âu giờ đứng trước nguy cơ rơi xuống Ligue 2.
Những hình ảnh hỗn loạn ở Nantes và Nice cho thấy áp lực khủng khiếp của cuộc chiến trụ hạng tại Ligue 1 mùa này, đồng thời tiếp tục đặt ra dấu hỏi lớn về vấn đề an ninh sân cỏ ở bóng đá Pháp.


























