Bóng Đá Plus trên MXH

Big story

Mason Greenwood: Từ 'đứa con lạc loài' ở MU đến 'vị vua mới' tại Marseille

Xa rời MU chưa bao giờ là bão tố. Mason Greenwood chắc chắn cảm nhận điều đó rõ hơn ai hết, khi tiền đạo người Anh đang vươn mình mạnh mẽ ở Marseille để trở thành một trong những ngôi sao sáng nhất Ligue 1.

 

Trong giai đoạn bùng phát đại dịch COVID-19, MU có một số cầu thủ trẻ đôi khi gặp khó khăn trong việc tuân thủ các quy định phong tỏa. Mason Greenwood là một trong số đó.

Chân sút người Anh từng bị bắt gặp lái chiếc Mercedes-Benz của mình vòng quanh khu vực Altrincham, phía tây nam Manchester, vào thời điểm quy định yêu cầu mọi người phải ở trong nhà. Anh cũng tổ chức tiệc tại một căn nhà Airbnb thuê ở Salford dù lệnh cấm tụ tập đang được áp dụng.

Cảnh sát biết việc này nhưng thay vì thực hiện hành động chính thức, họ đến trung tâm huấn luyện Carrington của MU để đề nghị CLB kiểm soát chặt chẽ hơn tài năng trẻ sáng giá của mình. Tuy nhiên, nói lúc nào cũng dễ hơn làm.

MU từ lâu đã biết Greenwood là một trường hợp đặc biệt, một cầu thủ có thể tạo ra những điều hiếm thấy trên sân, nhưng đồng thời cũng cần được quan tâm đặc biệt ngoài sân cỏ.

"Hầu hết các vận động viên đều không biết chắc mình sẽ thành công, song cậu ấy thuộc nhóm mà ngay từ 10 tuổi đã biết đó là điều chắc chắn. Những trường hợp như vậy hiếm hơn người ta nghĩ. Frank Lampard, John Terry, David Beckham đều phải nỗ lực vô cùng vất vả", một người từng làm việc với Greenwood chia sẻ.

"Mason có phẩm chất kiểu Rooney, kiểu Gazza (Paul Gascoigne). Trong 999 trên 1.000 trường hợp, cầu thủ là do rèn luyện mà thành, nhưng cậu ấy thuộc nhóm sinh ra đã như vậy. Không thể giải thích vì sao cậu ấy làm được những điều đó. Mason có thể ghi bàn từ những tình huống không tưởng".

Đáng tiếc, Greenwood tài lắm mà tật cũng nhiều. Và rồi bi kịch ập đến vào cuối tháng 1/2022 khi tiền đạo trẻ phía MU bị cảnh sát bắt giữ. Vào tháng 10 cùng năm, Greenwood bị truy tố với các tội danh hiếp dâm bất thành, hành hung gây thương tích thực tế và hành vi kiểm soát, cưỡng ép, tất cả liên quan đến cùng một phụ nữ, đó là cô bạn gái Harriet Robson.

 
 

Ngay lập tức, MU đình chỉ Greenwood vô thời hạn, khiến sự nghiệp mới chớm nở của anh có nguy cơ vụn vỡ. Đến tháng 2/2023, Viện Công tố Hoàng gia (CPS) đã hủy bỏ vụ án, viện dẫn việc các nhân chứng quan trọng rút lui và xuất hiện tài liệu mới. Một phát ngôn viên của CPS cho biết điều đó có nghĩa là "không còn triển vọng thực tế để kết tội".

Cơ hội ra sân trở lại của Greenwood từ đó lại lóe lên, song mọi chuyện chẳng hề đơn giản như tưởng tượng.

"Đó không phải là một hành trình dễ dàng. CLB bảo vệ cậu ấy theo nhiều cách khác nhau. Mason là một tài sản nhưng họ cũng muốn giúp cậu ấy phát huy tối đa tiềm năng. Cậu ấy có những lựa chọn non nớt, nhưng nhiều cầu thủ trẻ cũng vậy, rồi họ trưởng thành hơn", một nguồn khác từng làm việc với Greenwood nói.

Ole Gunnar Solskjaer, HLV trao cho Greenwood trận ra mắt đội một MU ở tuổi 17 vào tháng 3/2019, thường che chở cho cậu học trò trẻ trong các buổi họp báo, và bác bỏ tin Greenwood hai lần đến muộn buổi tập. "Cậu ấy luôn đúng giờ", Solskjaer nói.

Dù vậy, việc Greenwood có mặt ở Carrington nhìn chung là mối lo. Hơn một lần, các nhân viên gặp khó khăn trong việc xác định chính xác anh đang ở đâu. Greenwood vắng mặt trong các chuyến đi gặp Newcastle và PSG hồi tháng 10/2020, với Solskjaer viện dẫn "chấn thương nhẹ". Một tháng trước đó, tháng 9/2020, tờ Daily Mail đưa tin Greenwood tổ chức 5 hoặc 6 bữa tiệc vi phạm quy định giãn cách.

Sean McKay, hàng xóm cạnh căn nhà Greenwood thuê qua Airbnb, nói khi ấy: "Âm nhạc có thể kéo dài tới 4–5 giờ sáng, đánh thức tôi bằng tiếng bass ầm ầm. Nhà rung lên, rất nhiều tiếng cười nói ồn ào. Có đêm một nhóm trẻ đứng trước cửa hét: 'Mason Greenwood, chúng tôi không quan tâm anh là ai. Anh là thằng cầu thủ rác rưởi. Mở cửa cho chúng tôi vào hoặc chúng tôi sẽ bẻ gãy chân anh'".

Thời điểm đó, truyền thông Anh nhấn mạnh mong muốn Greenwood ngủ nhiều hơn và tập trung lại vào bóng đá. Vì vậy, MU ngần ngại để anh đi tập trung tuyển Anh. Đội ngũ nhân viên cho rằng tốt hơn Greenwood nên ở Carrington để họ hướng dẫn thường xuyên.

 
 

Tuy nhiên, HLV trưởng Gareth Southgate vẫn triệu tập Greenwood, khi đó 18 tuổi, cho trận gặp Iceland và Đan Mạch tại Nations League vào tháng 9/2020. Greenwood kết thúc mùa 2019/20 rất tốt, ghi 5 bàn trong 13 trận sau khi giải trở lại, và Southgate gọi điện trực tiếp báo tin.

MU có phần lo lắng, nhất là khi Greenwood dự họp báo zoom với nhóm phóng viên Anh. Quỷ đỏ coi chân sút 2001 là người cần được huấn luyện nhiều để giao tiếp tự tin, và không hài lòng khi anh bị đẩy ra ánh đèn của truyền thông. FA hiểu MU rất bảo vệ Greenwood, nhưng cho rằng lần khoác áo ĐTQG đầu tiên là câu chuyện tích cực nên đáng để chia sẻ.

Greenwood ra mắt tuyển Anh ở phút 78 tại Reykjavik, thay Harry Kane. Nhưng anh không tới Đan Mạch, bị đuổi về cùng Phil Foden vì mời phụ nữ vào khách sạn đội tuyển, vi phạm nghiêm trọng quy định. HLV Southgate biết tin qua bộ phận an ninh theo dõi CCTV, rồi tin tức bùng nổ.

Một số cầu thủ kỳ cựu tức giận vì trận gặp Đan Mạch có thể bị hủy, đồng nghĩa đội tuyển Anh mặc định thua trận. Greenwood cùng Foden bị cách ly và bay về ngay. Sau đó, HLV Southgate vẫn "nâng lên hạ xuống" Greenwood song liên tục được MU khuyên không gọi. Greenwood có tên trong danh sách sơ bộ dự EURO 2020, song rút lui với lý do "để hồi phục hoàn toàn chấn thương tiềm ẩn".

Southgate hiểu Greenwood chỉ nên đi cùng Tam sư nếu được đảm bảo ra sân - điều ông không thể hứa. MU cho rằng ở giai đoạn đó, Greenwood nên ở Carrington hơn là đi tập trung, và nó trở thành một đòn giáng mạnh vào niềm kiêu hãnh cũng như sự ngạo nghễ của anh.

Thực tế, sự tự tin của Greenwood hình thành từ rất sớm. Năm 16 tuổi, anh khá cay nghiệt khi chê bai những người không cùng đẳng cấp. Một người chứng kiến nói: "Cậu ấy biết mình giỏi và không ngại nói người khác đá tệ. Nghe vậy bạn sẽ nghĩ 'không nên nói thế'". Thậm chí, Greenwood từng nói Ronaldo "hết thời" lúc CR7 còn ở Real Madrid. Các HLV đã chỉnh đốn và coi đó là sự ngông cuồng tuổi trẻ.

 
 

Tính cách thẳng thắn của Greenwood lan sang trường học, không phải ai ở ngôi trường Ashton on Mersey cũng nhớ anh với thiện cảm. Greenwood từng bóng gió chuyện sang Man City lúc căng thẳng lúc tập luyện nổ ra, khiến CLB lo anh đổi phe. Dù vậy, khi Man City tiếp cận, Greenwood đã từ chối. Trong giai đoạn này, các nhân viên của MU đã xử lý Greenwood rất nghiêm khắc. Họ phân tích từng biểu hiện bốc đồng để giải thích vì sao những hành vi đó phản tác dụng, yêu cầu Greenwood xin lỗi và anh cũng đã làm vậy.

Kieran McKenna, khi đó là HLV của đội U18 trước khi lên đội một, đã bỏ rất nhiều công sức để dìu dắt Greenwood qua các lứa tuổi. McKenna đưa Greenwood vào đội U18 khi tiền đạo này mới 16 tuổi, và tiếp tục dành cho anh sự kèm cặp chuyên môn lẫn chăm sóc tâm lý ở cấp độ cao hơn. Angel Gomes, hơn Greenwood một tuổi, đóng vai trò như một người anh.

Tháng 4/2018, Greenwood được mời đi cùng đội đến Wembley dự bán kết FA Cup gặp Tottenham. Khi ấy anh mới 16 tuổi và mục đích chỉ là cho trải nghiệm môi trường đội một, dù không có tên trong danh sách dự bị. Tuy nhiên, sau khi trao đổi, Greenwood không đi London. MU chấp nhận để Greenwood ở lại Manchester thi đấu cùng các đồng đội cùng lứa thay vì di chuyển mà không có cơ hội ra sân.

Mùa hè 2019, MU bán Romelu Lukaku và cho Alexis Sanchez mượn mà không mua tiền đạo, khiến vai trò của Greenwood tăng cao. Anh thân với bạn bè học viện, song bị một số cầu thủ đàn anh xem là lạnh lùng. Khi bản ghi âm dẫn tới vụ bắt giữ xuất hiện tháng 1/2022, họ sốc nặng.

Tháng sau đó Solskjaer bị sa thải, McKenna cũng rời CLB còn HLV tạm quyền Ralf Rangnick không đủ gần để hiểu rõ tình hình. Dù vậy, Greenwood có dấu hiệu trưởng thành hơn ở Carrington, hỏi han mọi người nhiều hơn. Tháng 11/2021, anh còn tập thêm cùng các cầu thủ trẻ trong đợt tập trung ĐTQG.

Rạng sáng ngày 30/1/2022, việc công bố audio và ảnh trên mạng xã hội làm MU choáng váng. Greenwood bị bắt, bị loại khỏi danh sách thi đấu. Rangnick mất một cầu thủ phù hợp với triết lý của ông. CEO Richard Arnold gửi email cho nhân viên, nhấn mạnh CLB không dung túng bạo lực. Greenwood tự thuê luật sư, MU không hỗ trợ song vẫn giữ liên lạc với gia đình anh và nghĩ cầu thủ này có thể không bị truy tố. Tuy nhiên, Greenwood bị CPS buộc tội vào tháng 10.

Dù sau này được tuyên trắng án, Greenwood cũng đã thấm thía một bài học đau đớn sau những ngày tháng ngổ ngáo của mình. Anh phải "trốn chạy" khỏi Manchester để làm lại sự nghiệp, mà đáng lẽ ra giờ này đã có thể trở thành một ngôi sao chói lọi của MU. Quả đúng là bi kịch...

 
 

Trước áp lực khủng khiếp từ dư luận, Greenwood hiểu mình không còn cơ hội bám trụ tại MU dù bản thân CLB cũng muốn giữ anh ở lại. Điều này buộc anh phải rời Old Trafford nhằm cứu vãn sự nghiệp, và điểm đến được chọn là Getafe. Tháng 9/2023, tiền đạo người Anh đặt chân đến đội bóng La Liga theo một bản hợp đồng mượn đến cuối mùa.

Chẳng cần mất nhiều thời gian, Greenwood đã chứng tỏ năng lực với nhiều màn trình diễn gây sốt. Kết quả, anh có 36 lần ra sân cho Getafe, đóng góp 10 bàn cùng 6 đường kiến tạo, đồng thời ẵm luôn giải Cầu thủ xuất sắc nhất mùa 2023/24 của CLB. Getafe muốn mua đứt Greenwood song lực bất tòng tâm vì không kham nổi mức giá phía MU đưa ra.

Kết thúc mùa giải 2023/24, Greenwood trở lại MU và thêm lần nữa, tương lai của anh bị soi xét kỹ lưỡng. Dù vậy, cũng giống như cách đó một năm, Greenwood đơn giản là không được fan Quỷ đỏ chào đón. Và rồi, quyết định dứt khoát được ban lãnh đạo MU đưa ra: họ sẽ bán đứt Greenwood để thu về ngân sách.

Sau quá trình đàm phán tích cực, MU bán Greenwood cho Marseille với giá 26 triệu euro, qua đó hoàn toàn khép câu chuyện đầy khổ đau với sản phẩm của học viện trẻ. Một chương mới lại mở ra với Greenwood, hứa hẹn sẽ đầy gian nan và thử thách.

Quả thực, mây mù đã bủa vây tiền đạo sinh năm 2001 khi anh không được người hâm mộ Marseille đón nhận. Thậm chí, hàng loạt cuộc biểu tình đã diễn ra với chiến dịch #GreenwoodNotWelcome vì sự xuất hiện Greenwood. Vào thời điểm ấy, chân sút người Anh giống như một cái gai cần bị nhổ bỏ vậy. Sự việc nặng nề đến mức ông Benoit Payan, thị trưởng của thành phố Marseille, tuyên bố ông không muốn CLB "bị bôi nhọ bởi một kẻ đánh vợ", đồng thời gọi Greenwood là "nỗi ô nhục".

 
 

Chưa dừng lại ở đó, thị trưởng Payan cũng nói thêm rằng "thương vụ này đi ngược lại "những giá trị của CLB Marseille và của thành phố Marseille". Tuy nhiên, bất chấp bầu không khí đầy thù địch dành cho mình, Greenwood vẫn giữ im lặng và tìm cách khiến các cổ động viên xiêu lòng bằng những màn trình diễn thuyết phục trên sân cỏ. Và Greenwood đã làm được.

Chỉ trong ba trận đầu tiên ra sân cho Marseille tại Ligue 1 mùa trước, Greenwood đã bỏ túi 5 bàn cùng 1 kiến tạo. Theo thời gian, chân sút người Anh liên tục tỏa sáng một cách đều đặn, và điều này đã giúp anh dần chiếm được cảm tình từ các cổ động viên Marseille. Tờ L’Equipe nổi tiếng của Pháp thậm chí đã đưa hình ảnh Greenwood lên trang nhất với dòng chữ: "OM-Greenwood L’amour sans condition", nghĩa là "Marseille - Greenwood, tình yêu vô điều kiện".

Cứ như thế, cái tên Greenwood trở nên ngày càng được mến mộ tại Marseille nói riêng và bóng đá Pháp nói chung. Minh chứng là áo đấu của anh hiện là sản phẩm bán chạy nhất CLB, cho thấy tầm ảnh hưởng sâu rộng. Khép lại mùa giải 2024/25, Greenwood sở hữu 22 pha lập công trên mọi đấu trường cho Marseille, trong đó có 21 bàn đến ở Ligue 1, trở thành đồng Vua phá lưới của giải đấu bên cạnh Ousmane Dembele phía PSG.

Từ một phi vụ nhận nhiều hoài nghi lẫn chỉ trích ban đầu, Marseille rốt cuộc cho thấy họ đã đúng khi đặt niềm tin vào Greenwood. Trả lời tờ Telegraph mới đây, chủ tịch của Marseille, Pablo Longoria, thừa nhận bản thân đã hỏi ý kiến của mẹ ông, bà Begona, trước khi ký hợp đồng với Greenwood.

 
 

"Với tôi, nói thẳng về chuyện này là điều đúng đắn. Việc tạo ra những điều cấm kỵ trong cuộc sống không bao giờ là tích cực. Với chúng tôi, đây là một cơ hội thị trường rất lớn về mặt chuyên môn, nơi chúng tôi phân tích rất kỹ lưỡng những gì thực sự đã xảy ra", chủ tịch Longoria tâm sự.

"Trong trường hợp đó, sau khi đã tiến hành thẩm tra đầy đủ và có toàn bộ thông tin, và đây là lần đầu tiên tôi nói về điều này, tôi đã gọi cho mẹ mình. Tôi nói: 'Mẹ nghĩ sao khi biết toàn bộ tình huống này?'. Mẹ tôi từng làm việc trong hệ thống nhà tù tại Tây Ban Nha, trong một mô hình cải cách rất tiên tiến. Bà từng được trao huân chương cấp nhà nước nên tôi hỏi bà, với tất cả thông tin có được, 'nếu là con, mẹ sẽ làm gì?'. Và mẹ tôi nói: 'Hãy làm đi'. Với đầy đủ thông tin.

Điều đó rất quan trọng, bởi tôi muốn hỏi ý kiến một người không có động cơ thể thao nào, vì tài năng thì đã rõ rồi, mà động cơ duy nhất của bà là lợi ích cho con trai mình, với tư cách một con người, không phải một chủ tịch CLB. Và với tôi, việc bà nói 'hãy làm đi', sau khi biết tất cả mọi chuyện, là cực kỳ quan trọng".

Sau đó, Longoria tiếp tục nói về làn sóng chỉ trích mà thương vụ này tạo ra: "Với tôi, khi bạn có đầy đủ thông tin, bạn đối diện với nó một cách bình thường. Giống như cách tôi đang nói chuyện với bạn lúc này. Bởi điều quan trọng nhất là sự bình thường trong cuộc sống. Đối diện với nó.

Vâng, tôi biết có chỉ trích. Tôi biết tình huống này nhiều khi có thể gây tổn hại về danh tiếng. Nhưng tôi nhắc lại, nếu bạn tin rằng mình đang đưa ra quyết định đúng, với mức độ thông tin đầy đủ, và cả từ góc độ con người nữa, bởi Mason, cậu ấy là một cậu bé tốt, thực sự nghiêm túc, thì từ thời điểm đó, tôi ngủ rất ngon vào ban đêm.

 
 

Tôi không phải kiểu người phán xét khi chưa biết hết mọi thứ và chưa cân nhắc tất cả các yếu tố khác nhau. Và cũng không phải là kiểu nói 'những gì xảy ra ngoài bóng đá tôi không quan tâm'. Điều đó không đúng".

Sang đến mùa giải này, Greenwood tiếp tục cho thấy anh là ngôi sao số 1 của Marseille. Những con số không biết nói dối khi sau 28 lần ra sân trên mọi đấu trường, cựu ngôi sao của MU đã có 20 lần làm rung mành lưới đối phương cùng 6 đường kiến tạo. Đáng chú ý, anh từng ghi 4 bàn vào lưới Le Havre tại vòng 8 Ligue 1, khiến tất cả phải ngả mũ thán phục.

Tài năng của Greenwood rõ ràng là điều không cần phải bàn cãi, song người ta vẫn thường nói: "Không thầy đố mày làm nên". Quả thực, những thành công mà Greenwood có được cho đến thời điểm này mang đậm dấu ấn của HLV trưởng Roberto De Zerbi, người luôn coi tiền đạo 24 tuổi như con trai của mình, ra sức bảo vệ và luôn tạo điều kiện tốt nhất để anh phát triển.

Sẽ ra sao nếu Greenwood không được De Zerbi tin tưởng và uốn nắn? Dù có xuất chúng như thế nào đi chăng nữa, Greenwood chắc chắn sẽ không có cơ hội tỏa sáng nếu thiếu đất dụng võ. May thay, chiến lược gia người Italia đã đem đến cho Greenwood điều vô giá ấy, khiến cuộc đời anh thực sự có những bước chuyển mình sau biến cố năm xưa.

 
 

"Tôi cảm thấy tiếc về những gì Mason phải trải qua. Tôi hiểu cậu ấy rất rõ, tôi biết gia đình cậu ấy, bạn gái cậu ấy và tôi không muốn nói về những vấn đề cá nhân. Nhưng về Mason, tôi chỉ có thể nói những điều tốt đẹp", HLV De Zerbi nói về Greenwood cách đây không lâu.

"Trước hết là với tư cách một con người và sau đó là một cầu thủ. Tất cả chúng ta đều biết cậu ấy và đằng sau anh chàng hướng nội và trầm tính này là một người đàn ông rất thông minh với trái tim rộng mở, người có lẽ đã không quản lý thành công ban đầu của mình theo cách tốt nhất có thể.

Bây giờ tôi thấy một người đàn ông trưởng thành và tôi hy vọng cậu ấy có thể có được sự hài lòng trong cuộc sống của mình. Đầu tiên là với bạn gái, với tư cách là một người cha và gia đình, và sau đó là với tư cách là một cầu thủ bóng đá. Nhưng tôi không quá lo lắng vì, như bạn đã nói, cậu ấy là một tài năng lớn".

Tại Marseille, Greenwood được De Zerbi bố trí đá dạt cánh phải sở trường trong hệ thống 4-2-3-1. Tại đây, tiền đạo 25 tuổi thoải mái vùng vẫy rồi cắt vào trung lộ thực hiện những cú đá bằng chân trái uy lực sở trường. Dù vậy, tài năng của Greenwood đâu chỉ gói gọn bên hành lang phải. Anh còn có thể khiến tất cả phải choáng ngợp khi đá ở trung lộ, giống như những gì đã thể hiện trước Angers tại vòng 18 Ligue 1 hôm 18/1 vừa qua.

 
 

Thực tế, hành trình tìm kiếm một số 10 của Marseille đã kéo dài suốt lượt đi mà không gắn với một gương mặt cố định, và có lẽ lời giải đã ở sẵn trong đội hình. Trước Angers, Greenwood được bố trí ở vị trí trung tâm trong sơ đồ 4-2-3-1, hơi lệch về cánh phải quen thuộc. Vì khi có bóng Marseille triển khai với ba hậu vệ, nên so với hệ thống 3-4-3 từng khiến anh bó vào trong hỗ trợ trung phong, Greenwood cũng không quá bỡ ngỡ.

Lần này, người đá cao nhất là Amine Gouiri, mẫu tiền đạo thoải mái phối hợp trong không gian hẹp, nhưng trên thực tế Greenwood và Gouiri lại ít trao đổi với nhau. Greenwood không có đường chuyền nào cho Gouiri, trong khi ngược lại nhận ba đường bóng từ đồng đội. Tuy nhiên, điều đó không ngăn được Marseille triển khai những pha di chuyển trôi chảy, làm nổi bật phẩm chất riêng của từng người.

Khi Greenwood chơi gần trung lộ hơn, người ta cũng ít thấy những pha lùi về phòng ngự đôi lúc thiếu ổn định của anh - điểm yếu bị chỉ trích nhiều nhất kể từ khi cầu thủ này gia nhập Marseille vào tháng 7/2024.

"Phải suy nghĩ xem đặt cậu ấy ở đâu: bên phải thì xa khung thành hơn và đòi hỏi nhiều công việc phòng ngự hơn, hay ở trung lộ, gần khung thành hơn và ít nhiệm vụ phòng ngự hơn", HLV De Zerbi giải thích.

Dù vậy, cựu thuyền trưởng của Brighton cũng muốn khai thác tối đa những điểm mạnh của Greenwood, nên ngày càng kéo anh lại gần vòng cấm. Ông từng thử bố trí cậu học trò cưng đá trung phong trong vài buổi tập, khi phong độ của Aubameyang lẫn Gouiri không ổn định, và nhận ra ở Greenwood hình ảnh của một tiền đạo thứ hai.

 
 

Đã nhiều lần bó vào trong ở các trận trước, Greenwood được chơi rất tự do ở cuộc đọ sức với Angers trong một hàng công quy tụ nhiều cầu thủ đa năng. Gouiri sẵn sàng lùi sâu, Hamed Junior Traore thoải mái chơi cả trung lộ lẫn cánh trái, còn Timothy Weah có thể đá khắp hai biên, ở vai trò tiền đạo hay hậu vệ.

Những pha hoán đổi vị trí của họ khiến hàng thủ Angers rối loạn, lại thêm việc hậu vệ trái Emerson thường xuyên bó vào trung tuyến, giúp Marseille luôn dồi dào "nhiên liệu" để duy trì quyền kiểm soát bóng. Và khi cần biến quyền kiểm soát thành nguy hiểm thực sự, Greenwood vẫn là người sắc bén nhất với một pha lập công.

"Một số 10 phải mang lại kiến tạo, bàn thắng và giúp đội ở những thời điểm quyết định", De Zerbi từng nói, như thể đang phác họa chân dung của chính Greenwood, người hiện dẫn đầu danh sách Vua phá lưới Ligue 1 2025/26 với 12 bàn.

Nhìn rộng ra, Greenwood là một số 10 có độ chính xác của một số 9, và sự biến hóa như "tắc kè hoa" của anh đang giúp Marseille nắm trong tay thứ vũ khí lợi hại. Rõ ràng, có vẻ như trình độ của Greenwood đã vượt ra ngoài Marseille nói riêng và Ligue 1 nói chung. Liệu vào một ngày không xa, người hâm mộ có thể chứng kiến Greenwood một lần nữa tỏa sáng trong màu áo MU tại Premier League?

 
 

Nếu đánh giá thuần về chuyên môn, Greenwood hiển nhiên là một cái tên chất lượng. Điều này thực tế đã được anh chứng minh từ thời khoác áo MU, với khả năng tạo đột biến và khác biệt rất lớn. Tuy nhiên, thật khó để mong chờ sự trở lại Old Trafford của Greenwood, ngay cả khi trình độ chuyên môn của cầu thủ này chưa bao giờ là một vấn đề.

Nếu theo dõi cả quá trình Greenwood bị đẩy sang Getafe rồi Marseille, chúng ta đều hiểu người hâm mộ lẫn truyền thông Anh khắt khe như thế nào. Tại xứ sở sương mù, Greenwood đã phải hứng chịu sức ép rất lớn từ dư luận, và việc anh trở lại Premier League thi đấu thực tế còn khó chứ đừng nói đến chuyện quay về khoác áo CLB như MU.

Đặt giả thiết trở lại Old Trafford được đi chăng nữa, Greenwood cũng khó lòng chiếm suất đá chính trong bối cảnh Quỷ đỏ đang thi đấu vào guồng với những mắt xích dần ăn khớp. Bên hành lang phải, vị trí sở trường của Greenwood, MU hiện có Bryan Mbeumo càng đá càng hay. Ngoài ra, Quỷ đỏ còn sở hữu một Amad Diallo tài năng chẳng kém.

 
 

Ở vị trí số 10 trung tâm trong hệ thống 4-2-3-1, đội trưởng Bruno Fernandes là bất khả xâm phạm, bất chấp tương lai của anh thời gian qua trở thành dấu hỏi lớn. Câu hỏi đặt ra là với vị thế đã gây dựng tại Pháp, Greenwood có chịu sắm vai kép phụ nếu trở lại MU? Rất khó. Mà cái khó ở đây cũng chẳng nằm ở riêng phía Greenwood mà cả ở phía MU.

Khi bán Greenwood cho Marseille, MU đã lồng điều khoản hưởng phần trăm hoa hồng nếu đại diện nước Pháp bán tiền đạo sinh năm 2001 trong tương lai. Quỷ đỏ hiểu đây là cuộc chia ly không thể tránh khỏi, nhưng ít nhất họ cũng thu về được kha khá lợi ích về kinh tế nếu Greenwood tiếp tục bùng nổ.

Mối lương duyên giữa MU - Greenwood phải trải qua nhiều sóng gió mới có thể khép lại, nên việc để mọi thứ ngủ yên cũng là điều tốt. Giờ đây, Greenwood đang hạnh phúc ở chân trời, và hãy chúc anh thành công rực rỡ hơn nữa trong hành trình tiếp theo của mình.

 
Thực hiện

Một sản phẩm của Bongdaplus.vn

 

Bài viết hay? Ấn để tương tác

Bình luận
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Phụ trách toà soạn:
Nguyễn Xuân Vũ
Phó Tổng biên tập:
Vũ Khắc Sơn Nguyễn Hà Thanh
Địa chỉ:
Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
Tel:
(84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax:
(84.24) 3553 9898
Email:
Thông tin Liên hệ
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Hotline:
0903 203 412
Email:

Địa chỉ liên hệ:

Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
Đăng nhập
hoặc

Email:

Mật khẩu:

Quên mật khẩu?


Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay