Pogba ở tuổi 32 đã đủ trưởng thành và chiêm nghiệm để nhìn nhận mọi thứ một cách nhẹ nhàng, phóng khoáng. Anh cảm thấy biết ơn vì những gì đã xảy ra ở MU, ở Juventus, giúp anh trưởng thành và chín chắn hơn.
Trở lại sân cỏ trong màu áo Monaco với Pogba đơn giản chỉ là tìm lại niềm vui được chơi bóng, là cảm giác thư thái với niềm đam mê cháy bỏng nhất. Để từ đó có thể làm được điều tốt nhất trên sân, cho nơi đã chìa tay nắm lấy anh, trao cho anh cơ hội hồi sinh sự nghiệp.
Paul Pogba đã trở lại. Nhưng không phải với hình ảnh mà chúng ta biết. 669 ngày sau lần cuối cùng xuất hiện với tư cách là một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp, và sau án phạt cấm thi đấu 18 tháng vì sử dụng chất cấm, tiền vệ 32 tuổi người Pháp đã được ra mắt chính thức với tư cách là tân binh Monaco vào ngày 3/7.
Khác từ cách ra mắt
Khi Pogba tái gia nhập MU với mức phí chuyển nhượng kỷ lục thế giới khi đó là 110 triệu euro (94,7 triệu bảng) vào năm 2016, đội chủ sân Old Traford đã công bố việc ký hợp đồng với anh bằng hashtag #POGBACK trên khắp các nền tảng truyền thông xã hội. Một video cho thấy một nhân vật đội mũ trùm đầu cầm một quả bóng trước khi tiết lộ mình là Pogba, một con quỷ đỏ với mái tóc trọc được vàng nhuộm của anh. Một video khác từ nhà tài trợ Adidas có cảnh anh nhảy theo lời bài hát của Stormzy.