Từ những khó khăn buổi đầu sự nghiệp cho tới khi khẳng định vị trí trong đội hình PSG, rồi chấn thương liên miên tới sự nghiệp sa sút, Kimpembe vẫn là một biểu tượng của ý chí và tình yêu Paris. “Dường như trong trái tim cậu ấy chỉ đủ chứa PSG”, một người bạn thân của Kimpembe chia sẻ.
Sau hai thập kỷ gắn bó, Kimpembe quyết định rời sang Qatar SC vì không muốn làm gánh nặng cho PSG. Không phải Lionel Messi, Neymar, Kylian Mbappe, Marco Verratti, Angel di Maria, Zlatan Ibrahimovic, thậm chí thủ quân Marquinhos, mà Kimpembe mới truyền tải “văn hóa PSG” của tình yêu và lòng trung thành tại sân Parc des Princes.
Chia tay theo cách không mong muốn
Nhiều người có thể nghĩ rằng Kimpembe đã mơ về một lối thoát khác hoàn cảnh thực tại. Một điều gì đó khác hơn việc sang dưỡng già tại Qatar SC, ở tuổi 30. Kimpembe yêu PSG, đã làm tất cả để ở lại Công viên các Hoàng tử.
Đội bóng thành Paris cũng làm đủ cho Kimpembe. Họ dành cho anh trọn vẹn hai năm rưỡi để chờ ngày anh bình phục chấn thương nặng, tái xuất sân cỏ. Nhưng rồi, mọi thứ không diễn ra theo dự định. Kimpembe không thể trở lại thi đấu đỉnh cao.
Anh quyết định ra đi sau hai thập kỷ và trải qua đủ mọi thăng trầm. Đêm 31/5 huyền thoại tại Munich, nơi Kimpembe cùng các đồng đội ở PSG nâng cao chức vô địch Champions League đầu tiên trong lịch sử CLB sau chiến thắng 5-0 trước Inter, anh đã đưa ra lựa chọn. Giải thoát cho chính mình và PSG.