Khởi đầu như mơ tại Lille
Luôn kết nối với trận đấu và đồng đội, Olivier Giroud đã góp mặt trong mọi cơ hội nguy hiểm của Lille trước Monaco ở trận đấu khép lại vòng 2 Ligue 1 2025/26. Chính sự tập trung ở từng khoảnh khắc, dù bóng ở gần hay xa khu vực của mình, đã giúp anh mang về chiến thắng 1-0 cho đội bóng miền Bắc nước Pháp.
Có những HLV luôn nhắc đi nhắc lại rằng sự tập trung quyết định tất cả, và cũng có những cầu thủ thật sự lắng nghe. Trong suốt sự nghiệp tưởng chừng như bất tận, Olivier Giroud hiếm khi bị phân tâm. Ngược lại, tiền đạo 38 tuổi, người đã có 157 lần khoác áo tuyển Pháp, giống như một “miếng bọt biển”, tiếp thu rất nhiều và giờ đây Lille đang hưởng lợi từ điều đó. Trước Monaco, chính sự kết nối chặt chẽ với trận đấu và với đồng đội đã giúp Lille giành trọn 3 điểm.
Với Giroud ở bên cạnh, cầu thủ trẻ Hakon Haraldsson (22 tuổi) hẳn cảm thấy bóng đá trở nên dễ dàng hơn nhiều. Khi hàng thủ Lille phải phất bóng dài, tiền đạo Iceland luôn biết rằng người đá cặp sẽ không bao giờ chậm một nhịp. Trái lại, Giroud chọn thời điểm di chuyển cực chuẩn, hút theo một hậu vệ và mở ra khoảng trống để đồng đội băng xuống phía sau. Ở phút 20, từ tình huống như vậy, Lille đã suýt mở tỷ số.
Nathan Ngoy cầm bóng tìm giải pháp, Haraldsson chủ động di chuyển, nhưng chính Giroud mới là người mở khóa cơ hội. Bằng việc lùi xuống kéo giãn hàng thủ Monaco, anh tạo ra khoảng trống để Haraldsson băng xuống đối mặt khung thành, mang đến pha bóng nguy hiểm đầu tiên cho đội chủ nhà.
Không chỉ khi di chuyển xa khung thành, ngay cả lúc bóng tiến gần, Giroud vẫn giữ sự tập trung tối đa. Điều đ&o