Với Dembele, 2024/25 mới chỉ là bắt đầu. Anh vẫn khao khát giành được nhiều danh hiệu hơn nữa, cả tập thể lẫn cá nhân. Mục tiêu của anh không phải chỉ những bàn thắng, những pha kiến tạo cho cá nhân anh, mà còn là những danh hiệu mới, những đỉnh vinh quang mới cùng PSG và ĐT Pháp.
France Football: Nếu anh chỉ được giữ lại một hình ảnh từ trận chung kết Champions League với Inter Milan (5-0) trong ba mươi năm tới, thì đó sẽ là hình ảnh nào?
Ousmane Dembele: Ôi, chỉ một thôi à? Khó quá (ôm đầu than vãn). Có hai hình ảnh đã để lại ấn tượng sâu sắc trong tôi. Marquinhos và Presnel Kimpembe rưng rưng nước mắt. Sau bao nhiêu năm chinh chiến, cuối cùng họ cũng mang được chiếc cúp tai lớn về nhà. Một niềm vui thuần khiết! Sau đó, sự giao lưu với công chúng khi tiếng còi mãn cuộc vang lên thật phi thường. Đây là những hình ảnh được khắc ghi mãi mãi.
Anh thì dường như ít thể hiện hơn một chút...