PSG: Phải chăng vết trượt dài đang đến?

MINH HUY
07:41 ngày 30-11-2020
PSG không khá hơn, vẫn là bộ mặt kém cỏi đến ngạc nhiên. Sau trận thua Monaco tuần trước, tới màn trình diễn thảm họa trước Leipzig và bây giờ là trận hòa 2-2 với Bordeaux. Phong độ tệ hại liên tiếp nói trên khiến giới mộ điệu không khỏi lo lắng cho chuyến hành quân tới M.U vào giữa tuần này.
PSG: Phải chăng vết trượt dài đang đến?

Đây là thời điểm sa sút đồng bộ của các ngôi sao PSG, ngoại trừ Neymar vẫn còn giữ được phần nào sự đặc biệt. Dù chưa đạt được 100% phong độ và thể lực, nhưng tiền đạo 28 tuổi người Brazil vẫn là mối nguy hiểm nhất trên sân của ĐKVĐ Ligue 1 và đặt dấu giầy lên cả 2 bàn thắng cho đội nhà. Neymar bị phạm lỗi rồi chính anh sút phạt đền thành công (27’) gỡ hòa cho PSG.

Sau đó đúng 1 phút, lại là Neymar sút búng bị thủ thành Benoit Costil đẩy ra, tạo điều kiện để Moise Kean tạo lợi thế dẫn bàn trước cho đội nhà. Trong một pha phản công nhanh trong hiệp 2, siêu sao người Brazil cũng đã chuyền bóng cực kỳ chính xác cho Kylian Mbappe. Chỉ tiếc rằng tiền đạo người Pháp lại không thắng được thủ thành Costil, người đã có 10 pha cứu thua, giúp Bordeaux giành được 1 điểm quý báu tại Parc des Princes.

Trong khi đó, người gây thất vọng nhất chính là Mbappe. Từ khi trở lại sau chấn thương, chân sút 21 tuổi vẫn chưa tìm lại được cảm giác bóng tốt nhất. Những pha tăng tốc vẫn còn rén chân, những tình huống dứt điểm thiếu quyết đoán khiến Mbappe bỏ lỡ rất nhiều cơ hội ở trận đấu này, đặc biệt trong ở phút 34, 55 và 87. Dường như bàn thắng thứ 100 trên mọi đấu trường cho PSG vẫn cứ mãi lẩn trốn ngôi sao này. Hơn lúc nào hết, Mbappe cần tìm lại được sự thoải mái tâm lý và đôi chân thanh thoát để hành quân tới sân Old Trafford giữa tuần này.

Các cầu thủ PSG thất vọng với chính mình sau trận đấu với Bordeaux mới đây

Không chỉ có Mbappe, mà Marco Verratti cũng gây thất vọng. Lần đầu tiên đá chính sau hơn tháng rưỡi chấn thương cơ khép, tiền vệ người Italia để mất bóng rất nhiều trong đó có pha tạo cơ hội cho Hatem Ben Arfa ngay đầu trận. Tuyến giữa PSG đang rất cần khả năng cầm trịch, chuyển trạng thái tốt của Verratti để lật ngược thế cờ trước M.U tới đây… Cái tên chơi hay nhất trong trận hòa 2-2 tại Paris trớ trêu thay lại là Ben Arfa, người bị PSG xua đuổi trước đây. 

Tiền đạo sinh năm 1987 này là người có pha kiến tạo để một cựu cầu thủ PSG khác, Yacine Adli, ghi bàn gỡ hòa cho Bordeaux. Bàn thắng 100% đến từ người cũ PSG ở phút 60 như nhấn chìm mọi nỗ lực giành trọn 3 điểm của thầy trò HLV Thomas Tuchel. Bởi sau bàn thắng này, các cầu thủ PSG thi đấu rất nhạt nhòa, cam chịu, để đối thủ lấn lướt và thậm chí suýt nữa phải trắng tay nếu pha dứt điểm của Nicolas De Preville (90’) không bị thủ thành Sergio Rico từ chối.

Chính Neymar sau trận đấu đã phải thốt lên rằng, PSG đã thi đấu một trận thiếu tinh thần đồng đội. Và nếu tiếp tục phong độ thế này trong trận cầu sinh tử với M.U trong chuyến làm khách tại Old Trafford tới đây, thì khả năng bị loại ngay từ vòng bảng đối với đương kim á quân Champions League là điều không thể không tính đến.

Neymar đi vào lịch sử PSG

Với pha sút phạt đền thành công trong trận hòa Bordeaux với tỷ số 2-2, Neymar đã trở thành cầu thủ đạt cột mốc 50 bàn tại Ligue 1 nhanh nhất, chỉ sau 58 trận. Trong suốt 70 năm qua tại giải VĐQG Pháp, chỉ có Gunnar Andersson (53 trận) và Josip Skoblar (54 trận) chạm tới cột mốc này nhanh hơn tiền đạo người Brazil. Ngoài ra, Neymar cũng đã có 30 pha kiến tạo tại Ligue 1. 

16 - PSG phải chịu ít nhất 16 cú sút/trận ở 3 trận gần nhất trên sân nhà: 18 trước Bordeaux và 16 trước cả Rennes lẫn Dijon. Đây là lần đầu tiên đội chủ sân Parc des Princes phải nhận nhiều cú sút/trận đến thế trong 3 trận liên tiếp tại thánh địa của chính mình.

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x