
Vụ bê bối “barbouzeries”
Trong hồ sơ đồ sộ của vụ án mang tên “barbouzeries”, một người thân cận với Thiago Silva khai với cảnh sát rằng anh ta đã ở lại Pháp nhờ một giấy xác nhận công việc giả do một nhân viên của PSG cung cấp. Trong khi hồ sơ của người này tại cơ quan hành chính có ghi chú “can thiệp của PSG”, thì CLB lại phủ nhận mọi hành vi sai phạm và khẳng định chưa từng bị triệu tập làm việc.
Chưa từng bị các thẩm phán điều tra nhắm tới cho đến nay, liệu PSG có nguy cơ bị cuốn vào vụ án gọi là “barbouzeries” hay không, hoặc ít nhất là vào một số nhánh của hồ sơ phức tạp được mở từ năm 2021, những nhánh liên quan tới các nghi vấn buôn bán ảnh hưởng, quấy rối và hỗ trợ cư trú trái phép?
Điểm chung của các cuộc điều tra này là việc xem xét những “dịch vụ nhỏ” dường như đã được thực hiện bởi các nhân viên cảnh sát, cơ quan tỉnh (préfecture) hoặc Bộ Nội vụ: khi thì để tiếp cận các cơ sở dữ liệu được bảo mật theo quy định nghề nghiệp, khi thì để tạo điều kiện thuận lợi cho các thủ tục hành chính.

Trong những tháng gần đây, nhiều quan chức cấp cao đã phải chịu tai tiếng khi bị triệu tập, bị nghi ngờ vi phạm chuẩn mực đạo đức và lợi dụng ảnh hưởng của mình để đổi lấy vé vào khu VIP tại sân Parc des Princes cho các trận đấu danh giá. Trong mớ lợi ích đan xen này, hai nhân vật đóng vai trò then chốt là Tayeb Benabderrahmane và Malik Naït-Liman, cả hai đều từng rất thân cận với CLB.
Người thứ nhất với vai trò vận động hành lang, người thứ hai là nhân