Vì thế, khi Marseille trở lại tập luyện và tập huấn tại Zeist, Hà Lan, De Zerbi vui như “sáo sổ lồng”. Ông thích đạp xe, leo núi, luồn lách qua khu rừng rậm rạp, chằng chịt những con đường mòn với những khúc cua chóng mặt, đầy mạo hiểm.
Cựu HLV Brighton cũng nói về sự tiến bộ của Marseille, về các nguyên tắc bóng đá cũng như tham vọng trở thành đối trọng của PSG trong tương lai. “Bóng đá không phải là một công việc đơn thuần, mà là thứ khiến tôi thỏa mãn niềm đao mê”, nhà cầm quân người Italia chia sẻ.
France Football: Chào Roberto, gần cuối tháng 7 rồi mà ông vẫn còn ngồi trên băng ghế huấn luyện của OM... Hiếm khi có một HLV nào ở lại hai mùa giải liên tiếp, thậm chí đây là lần đầu tiên sau 5 năm. Ông nghĩ gì về điều này? Đó là điều hiển nhiên ư?
Robert De Zerbi: Không có gì là hiển nhiên với tôi, bởi vì tôi làm việc theo bản năng. Nhưng đó là điều tự nhiên. Chúng tôi đã kết thúc mùa giải tốt đẹp, theo tôi là chúng tôi đã làm rất tốt, chúng tôi đã xây dựng lại mọi thứ. Marseille là bến đỗ lý tưởng cho tôi, thành phố này, niềm đam mê bóng đá, nó được sinh ra dành cho tôi.
Ông đã lặp đi lặp lại rằng OM là một CLB đặc biệt, và ông đã biết điều đó trước khi đến. N