Năm 13 tuổi, De Zerbi bắt đầu theo dõi thần tượng Chris Waddle ở Marseille. Hay nói chính xác là “bị ép” theo dõi đội bóng thành phố Cảng miền Nam nước Pháp. Thế nhưng, từ “bị ép”, cậu bé Roberto chuyển sang yêu OM lúc nào không hay.
Đến bây giờ, vị HLV người Italia 46 tuổi tiết lộ vẫn còn nguyên vẹn tình yêu với đội bóng này. Ông yêu bầu không khí rực lửa và sự cuồng nhiệt của thành phố cảng miền Nam nước Pháp. Và như một định mệnh, De Zerbi cuối cùng đã có cơ hội sống cùng OM, trải qua những cung bậc điên rồ nhất để làm nên mùa giải ấn tượng tại Velodrome.
Như một định mệnh
"Khi tôi 13-14 tuổi, ở học viện trẻ của AC Milan, HLV đã bảo tôi bắt đầu theo dõi Marseille và Chris Waddle", De Zerbi tiết lộ trên BBC Sports sau trận đấu cuối cùng của Marseille tại Ligue 1 2024/25, mùa giải mà họ đã sớm giành ngôi… á quân trước 1 vòng đấu.
"Đó là lúc tôi yêu Marseille. Tôi bắt đầu theo dõi CLB này vì Waddle. Tôi mê mẩn, sưu tập đủ thứ về OM và Waddle", nhà cầm quân 46 tuổi chia sẻ về thần tượng Waddle, cầu thủ chạy cánh người Anh này đã giành được 3 chức vô địch Ligue 1 cùng Les Phoceens và giúp họ lọt vào trận chung kết Cúp C1 châu Âu năm 1991.
Đây là b&iac