Tại sân Velodrome rạng sáng ngày hôm qua, cuộc thư hùng giữa Marseille-Rennes (cũng là hai đội từng dự vòng bảng Champions League mùa này và bị loại) cũng là màn ra mắt của hai tân HLV Sampaoli (Marseille) và Bruno Genesio (Rennes).
Nếu như Genesio giữ lại bộ khung và chiến thuật của người tiền nhiệm Julien Stephan tại Rennes, thì Sampaoli thực hiện rất nhiều xáo trộn, từ con người đến các vị trí thi đấu trên sân và ở đội hình xuất phát. Sơ đồ mới 3-5-2 (thực tế là 3-1-4-2) vận hành khá trơn tru với rất nhiều cơ hội ăn bàn liên tiếp ngay trong hiệp 1, đặc biệt từ những pha dứt điểm của Arkadiusz Milik (34’) và Dimitri Payet (35’).
Nếu thủ thành Alfred Gomis không chơi xuất sắc, Rennes đã thủng lưới ít nhất 2 lần ngay trong hiệp đấu đầu tiên. Tấn công nhiều nhưng không thể ghi bàn, Sampaoli điều chỉnh nhân sự trong hiệp 2 và cho thấy cách thay người tương đối hiệu quả.
Bởi bàn thắng duy nhất của Marseille đến từ “cặp đôi dự bị” Luis Henrique (vào sân ở phút 62, kiến tạo) và Cuisance (thay Dimitri Payet ở phút 81 thì lập công 7 phút sau đó). Ngoài ra, trận đấu này cũng đánh dấu cột mốc 450 trận khoác áo Marseille tại Ligue 1 cho thủ thành kỳ cựu Steve Mandanda.
Một màn ra mắt suôn sẻ của HLV người Argentina và nó hứa hẹn nhiều điều tươi sáng chờ đón đội bóng thành phố cảng miền Nam trong những tháng ngày sắp tới.