Anh nói về mùa giải thứ 3 sắp tới ở PSG, về những mục tiêu cá nhân, sự cạnh tranh đang ngày càng tăng ở Ligue 1, sự thay đổi của đội bóng với HLV Mauricio Pochettino, thất bại ở chung kết Champions League và tham vọng “phục thù” sự xuất hiện của “cộng đồng” các cựu cầu thủ La Liga ở sân Parc des Princes…
Phóng viên: Chào Ander, anh đối mặt với mùa giải thứ ba tại PSG như thế nào?
Ander Herrera: Tôi luôn có tham vọng lớn nhất. Tôi yêu bóng đá và yêu những gì mình làm. Một ngày nào đó phải xa sân cỏ, tôi sẽ nhớ đến việc tập luyện mỗi ngày và tự hào khi được chơi tại một đội bóng lớn như PSG. Tôi luôn rất phấn khích muốn được cạnh tranh, kiếm suất đá chính và gặt hái được nhiều thành công tại Parc des Princes.
Mục tiêu hàng đầu của anh mùa giải này là gì?
Cá nhân tôi và với tư cách là một thành viên của PSG luôn cố gắng đặt ra mục tiêu ngắn hạn. Tôi không thích nghĩ đến những danh hiệu, những bàn thắng hay kiến tạo. Tôi chỉ cố gắng chơi tốt nhất ở vị trí của mình mỗi ngày, đến sân tập mỗi sáng và ra sân thi đấu. Tôi muốn làm những công việc ấy tốt nhất có thể. Tôi cố gắng mọi khoảnh khắc mà tôi có mặt trên sân, dù là các trận đấu hay buổi tập, để trở nên tốt hơn, để HLV tin tưởng và giúp tôi phát huy hết những tố chất phục vụ đội bóng.
Ligue 1 ngày càng giàu tính cạnh tranh, các đối thủ như Nice, Marseille hay Rennes có được xem là những ứng viên vô địch mùa giải mới không?
Giải VĐQG luôn là quan trọng nhất với tất cả các đội. Và ai cũng đều mơ vô địch châu Âu. Mười hoặc mười hai đội bóng lớn nhất châu Âu đều muốn giành Champions League, nhưng chúng tôi đặt giải VĐQG lên hàng đầu. Năm ngoái, chúng tôi đã giành Siêu Cúp và Cúp Quốc gia, nhưng bỏ lỡ chức vô địch Ligue 1. Và mùa này, mục tiêu chính là vô địch giải đấu danh giá nhất Pháp. Tất nhiên chúng tôi cũng muốn vô địch châu Âu. Nhưng điều đó chẳng dễ dàng và không phải chỉ PSG muốn vô địch.
PSG đã thay đổi ra sao với Mauricio Pochettino?
Thomas Tuchel và Mauricio Pochettino đều là những HLV thích lối đá tấn công, kiểm soát trận đấu thông qua các đường chuyền. Nhưng mỗi người lại có những sắc thái riêng. Bản thân tôi rất vui khi được làm việc với những HLV giỏi như vậy. Tôi thích cách Poche, thích thứ bóng đá cường độ cao mà ông ấy muốn, rằng đội phải sẵn sàng về mặt thể lực để tấn công và sẵn sàng chơi pressing ở phần sân đối phương. Tôi nghĩ nó phù hợp với tôi và cách hiểu của tôi về chiến thuật bóng đá.
Theo anh, đức tính cần nhất ở một HLV là gì?
Tôi nghĩ rằng quản lý phòng thay đồ. Poche là người biết cách thuần phục những cái tôi cá tính nhất. Phải thừa nhận rằng, PSG là một đội bóng mạnh ở châu Âu và là một trong những đội sở hữu những cầu thủ xuất sắc nhất. Poche đã thiết lập mối quan hệ rất tốt với các cầu thủ, thẳng thắn trao đổi và sẵn sàng đối diện với mọi vấn đề. Trong bóng đá, sự chân thành và đối mặt luôn được đánh giá cao. Ông ấy là một HLV tuyệt vời.
Anh đã thua trận chung kết Champions League 2019/20. Hẳn là anh muốn phục thù ở mùa giải tới?
Real, Barcelona, Liverpool, M.U, Chelsea, Man City, Juventus, Inter, Milan… đều muốn vô địch châu Âu. Nhưng vấn đề là chỉ có một nhà vô địch. Nhưng không thể nói các đội thua trong trận chung kết là những kẻ thất bại. Chúng tôi đã đi gần tới đích ở mùa trước. Tôi tin PSG đang thực hiện các bước thích hợp để lọt vào Top 4-5 đội mạnh nhất hàng năm có thể cạnh tranh ngôi vô địch.
Anh nghĩ sao về các tân binh của PSG, đặc biệt là Sergio Ramos?
Sergio có lẽ là hậu vệ xuất sắc nhất lịch sử bóng đá Tây Ban Nha. Anh ấy là một huyền thoại, một nhà lãnh đạo bẩm sinh, một người có sức hút, nghị lực và giàu tham vọng. Bản thân tôi cho rằng đây là một bản hợp đồng tuyệt vời. Được làm đồng đội với một chàng trai như Sergio cũng là một cơ hội tuyệt vời để tôi có thể học hỏi mỗi ngày, tận hưởng niềm vui khi có anh ấy. Các bản hợp đồng khác như Wijnaldum, Donnarumma và Hakimi đều rất chất lượng. Họ sẽ đem luồng sinh khí mới cho PSG ở mùa giải mới.
Có một “cộng đồng” cầu thủ nói tiếng Tây Ban Nha hùng hậu đến từ La Liga như Bernat, Sarabia, Keylor, Rafinha, Icardi, Sergio Rico, Neymar, thậm chí cả Pochettino. Anh có cảm thấy như ở nhà?
Nhưng tôi đã nỗ lực học tiếng Pháp. Tôi cố gắng nói tiếng Pháp với nhân viên của CLB, với các đồng đội, tôi nghĩ đó là điều quan trọng. Vì trong bóng đá, chúng tôi có cơ hội chơi ở các quốc gia khác nhau, điều đó có ý nghĩa hơn là mang theo ngôn ngữ của mình đến đó. Cá nhân tôi muốn được nói tiếng Pháp, chứ không phải tiếng Tây Ban Nha khi khoác áo PSG. Học hỏi là thứ bạn cần luôn mang theo nó bên mình.
Anh muốn vượt qua những thách thức nào trong những năm tới?
Như tôi đã nói ở trên, tôi thích thử thách ngắn hạn. Khi hợp đồng của tôi với PSG kết thúc vào năm 2024, tôi muốn trở lại Zaragoza, đó là ngôi nhà của tôi và câu lạc bộ của trái tim tôi.
Cảm ơn anh và chúc anh sức khỏe, thành công!