Dante (18/10/1983) hiện là cầu thủ lớn tuổi thứ nhì tại 5 giải vô địch hàng đầu châu Âu, chỉ sau Pepe Reina của Como (31/08/1982). Tuy nhiên xét về phong độ thì cựu trung vệ Bayern ấn tượng hơn hẳn thủ thành người Tây Ban Nha, người mới ra sân 10 lần tại Serie A mùa này.
Trong khi đó, Dante vẫn là đội trưởng tin cậy của Nice với 15 lần ra sân tại Ligue 1 2024/25. Nếu không vì hai ca chấn thương vào cuối năm 2024, trung vệ người Brazil hoàn toàn đủ thể lực thi đấu liên tục. Bề dày kinh nghiệm của Dante trở thành chỗ dựa cho Nice có một mùa giải xuất sắc khi vươn lên thứ 3 trên BXH Ligue 1 với 37 điểm sau 21 vòng đấu.
Ở trận đấu gần nhất với Lens, Dante đã chơi 90 phút trước khi được ra nghỉ vào phút bù giờ. Chiến thắng 2-0 trước Lens đã đánh dấu trận đấu thứ 300 trong màu áo Nice của trung vệ 41 tuổi. Một cột mốc vô cùng ý nghĩa với Dante và cũng là biểu tượng cho lòng trung thành hiếm hoi trong làng bóng đá châu Âu hiện tại.
“Ngày nay việc chơi 300 trận đấu cho một CLB là rất khó khăn. Khi tôi đến Nice ở tuổi 32 (năm 2016), không ai có thể hình dung điều này sẽ xảy ra. Tối nay là một khoảnh khắc đặc biệt, tôi được dắt tay các con ra sân trong trận đấu thứ 300, giữa tràng pháo tay của khán giả. Đây là khoảnh khắc mà tôi không bao giờ quên”, Dante phát biểu.
Dante cũng xác định luôn thời điểm giải nghệ là cuối mùa giải 2025/26. “Đó sẽ là thời điểm phù hợp để tôi nói lời chia tay. Tôi đủ sức chơi thêm một mùa giải nữa”, trung vệ từng 13 lần khoác áo ĐT Brazil tuyên bố. Hợp đồng của Dante với Nice chỉ còn tới cuối mùa giải này nhưng gần như chắc chắn đội chủ sân Allianz Riviera sẽ gia hạn 1 năm với thủ quân.
Dante đang ôm ấp tham vọng được thi đấu tại Champions League trong mùa giải cuối cùng tại Nice. Đội bóng của HLV Franck Haise có không ít cơ hội giành vé tới Champions League khi đang xếp thứ ba trên BXH Ligue 1. Nếu giải nghệ vào cuối mùa 2025/26, Dante khi đó đã 42 tuổi. Kỷ lục lớn tuổi nhất giải đấu hiện vẫn thuộc về Vitorino Hilton, trung vệ từng chơi cho Montpellier tới năm 43 tuổi.