Các CĐV Strasbourg lo ngại đội nhà đang bị biến thành con rối của Chelsea, thành sân sau để The Blues rút ruột dần dần. Strasbourg và Chelsea là hai CLB chị em, cùng thuộc sở hữu của Todd Boehly (BlueCo).
Nhưng chính điều đó đặt ra vấn đề mặt trái của việc một ông chủ nhiều CLB. Khi đó, ngay cả một CLB giàu truyền thống như Strasbourg cũng có thể bị mất hoàn toàn bản sắc và trở thành sân tập cho Chelsea.
Sự tùy tiện ngày càng tăng của Chelsea gây ra sự bất mãn ở Strasbourg
Strasbourg hiện là một trong những CLB mạnh nhất cả nước về tài chính tại Ligue 1. Và họ cũng đã đạt được những thành công nhất định về thể thao. Mùa trước, với lối chơi bóng đầy cảm hứng, Strasbourg đã kết thúc ở vị trí thứ 7 đáng nể và đã chiến đấu hết mình để giành một suất tham dự Champions League.
Dù không thành công nhưng Strasbourg đủ điều kiện tham dự Conference League. Câu lạc bộ vùng Alsace cũng đã có một khởi đầu mùa giải mới thành công, giành được 9 điểm sau 4 vòng đấu đầu tiên và tạm xếp thứ 6.
Chuyện sẽ không có gì nếu BlueCo không đứng đằng sau để Chelsea mua Emegha vào ngày 12/9 vừa qua và anh sẽ chính thức khoác áo The Blues vào mùa Hè 2026. Vụ chuyển nhượng này khiến một bộ phận CĐV Strasbourg (nhóm Ultra Boys 90) quyết định tẩy chay để phản đối cổ động viên mới.