
Hiện đã 30 tuổi, cựu tiền vệ cánh từng khoác áo Chelsea vẫn đang nằm viện tại Paris sau khi bị tấn công bằng dao vào đêm 9 rạng sáng 10/11. Và mẹ anh, bà Anne-Marie, đã chia sẻ nỗi đau của mình với các nhà báo của L’Équipe.
Câu chuyện về Gueho, từng được bao quanh bởi sự huyền thoại và cảm giác lãng phí khổng lồ, giờ đây đã nhường chỗ cho sự lo lắng. Những từ ngữ như “thần đồng” hay “viên ngọc thô”, thường bị dùng một cách hời hợt, vẫn được nhắc đi nhắc lại khi nói về tài năng của anh, cựu niềm hy vọng của bóng đá Pháp, người vẫn đang nằm viện sau khi bị thương nặng bởi vũ khí trắng vào đêm 9–10/11 tại Choisy-le-Roi (Val-de-Marne).
Vụ tấn công, được L’Équipe đưa tin vào tối thứ Tư, đã dẫn đến việc Viện Kiểm sát Créteil mở điều tra hình sự vào ngày 12/11, tập trung vào “âm mưu giết người”. Cuộc điều tra, do cảnh sát hình sự Val-de-Marne thực hiện, đang tiếp tục theo lệnh điều tra của thẩm phán. Hai nghi phạm, một nam và một nữ, đã bị khởi tố và tạm giam theo quyết định của thẩm phán. Đêm thứ Năm, Yann Gueho vẫn đang nằm viện nhưng đã tỉnh táo.
“Chúng tôi đang trải qua những ngày tháng vô cùng khó khăn”, mẹ anh, bà Anne-Marie Gueho, chia sẻ. “Yann đã trải qua một liệu trình điều trị rất nặng nề cho căn bệnh rối loạn lưỡng cực của mình, khiến cậu ấy suy yếu đi trông thấy. Để đảm bảo an toàn cho bản thân và những người xung quanh, cậu ấy đã đồng ý sống với chỉ khoảng 10% khả năng thể chất. Điều này thực sự là một nỗi đau tinh thần to lớn đối với cậu ấy, khi so sánh với những gì cậu ấy từng có thể làm được. Căn bệnh này khiến cậu ấy trở nên vô c&ugra