Trước thềm trận đấu với Watford, Mourinho đã có những câu trả lời không mấy thân thiện trong phòng họp báo. Việc Marcus Rashford ghi được 2 bàn cho ĐT Anh trái ngược hoàn toàn với phong độ của anh trong màu áo M.U. Điều đó khiến nhiều người đặt nghi ngại về cách đào tạo của Mourinho và khiến Người đặc biệt phải lên tiếng:
"Nói về Rashford, tôi nghĩ tôi có thể chờ đợi một màn chỉ trích vì không dùng cậu ấy vào hôm Chủ Nhật. Bởi vì một vài cầu thủ bị ám ảnh bởi tôi và một vài người có vấn đề với những lời nói dối cưỡng ép. Do đó tôi kỳ vọng vào hôm Chủ Nhật, khi họ thức dậy thì điều đầu tiên họ nghĩ tới sẽ là Jose Mourinho. Tôi có thể tưởng tượng ra cảnh mình bị chỉ trích vào hôm Chủ Nhật vì không dùng Rashford nhưng đó không phải lỗi của tôi, cậu ấy bị treo giò. Do đó có khi mấy người có thể nhắc cho họ biết rằng Rashford bị treo giò và không thể thi đấu".

Mourinho rất quan tâm tới Rashford
"Do đó tôi sẽ làm gì đó, không phải cho các anh, mà cho fan M.U. Tôi nghĩ mình đã kiềm chế vì fan M.U và chính vì thế tôi đã dành 2 phút cho các anh. Trong mùa 2016/17, Rashford đã chơi 32 trận Ngoại hạng Anh, 11 trận Europa League, bao gồm cả chung kết, 3 trận FA Cup, 6 Cúp Liên đoàn, bao gồm chung kết và Siêu cúp Anh".
"Cậu ấy đã thi đấu 53 trận. Và nếu anh muốn hỏi về số phút thì là 3.068 phút. Nếu anh muốn chia cho 90 phút thì Rashford đã chơi 34,2 trận trong mùa 2016/17".
"Rashford không phải Dominic Solanke, Ruben Loftus-Cheek, Dominic Calvert-Lewin. Cậu ấy là Rashford của M.U. Cậu ấy được thi đấu một số lượng trận đấu khổng lồ ở đẳng cấp cao nhất có thể. Vì thế hỡi các fan M.U, vì các bạn và chỉ vì các bạn mà thôi, nếu muốn biết chúng tôi đang làm gì với Rashford, Luke Shaw, Jesse Lingard hay Scott McTominay thì là đây".