
Hà Lan nhập cuộc không tốt tại Thessaloniki và nhanh chóng gặp khó khăn trước lối chơi trực diện của đội chủ nhà. Đây là trận đấu mà Fotis Ioannidis mở tỷ số ở phút 23, trước khi Giorgos Masouras nhân đôi cách biệt cho Hy Lạp trong thời gian bù giờ hiệp 1.
Trước Hy Lạp, hàng thủ Hà Lan liên tục để lộ khoảng trống, trong khi đội bóng của HLV Xavi gần như không tạo được sức ép đáng kể lên khung thành đối phương. Dù kiểm soát bóng nhiều, Hà Lan lại thiếu tốc độ và sự sáng tạo trong những pha tấn công.
Sau 45 phút đầu tiên, HLV Xavi lập tức thực hiện 3 sự thay đổi. Ruben van Bommel, Quinten Timber và Guus Til được rút ra, nhường chỗ cho Noa Lang, Ryan Gravenberch và Tijjani Reijnders.
Những điều chỉnh này nhanh chóng phát huy tác dụng. Hà Lan chơi với tốc độ cao hơn trong hiệp 2, Virgil van Dijk rút ngắn tỷ số ở phút 59 trước khi Reijnders ghi bàn gỡ hòa 2-2 ở phút 89.

Sau trận, HLV Xavi không tìm cách đổ lỗi cho các học trò mà thẳng thắn nhận trách nhiệm về mình. “Hiệp 1 thực sự rất tệ. Đó là lỗi của tôi. Tôi đã không bố trí các cầu thủ vào đúng vị trí. Chúng tôi không có nhịp độ hay tiết tấu đủ tốt để làm chủ tình hình. Có lẽ đã có quá nhiều thay đổi so với trận đấu trước. Đó là lỗi của tôi”, HLV Xavi chia sẻ với NOS.
HLV Xavi cho biết ông đã nói điều tương tự với các cầu thủ trong phòng thay đồ. Theo NOS, tân thuyền trưởng ĐT Hà Lan đã xin lỗi các học trò và yêu cầu toàn đội quên đi hiệp 1, sau đó tái cấu trúc cách chơi trong hiệp 2.
Một trong những thay đổi quan trọng là Hà Lan chuyển sang sử dụng hàng tiền vệ hình kim cương. Theo HLV Xavi, hệ thống này giúp đội bóng tạo ra nhiều cơ hội hơn, mở rộng không gian trên sân và đưa bóng lên phía trước với tốc độ cao hơn.
Dù vậy, Hà Lan vẫn không thể hoàn tất màn ngược dòng. Sau khi bị dẫn 0-2, họ chỉ có thể tìm được hai bàn gỡ của Van Dijk và Reijnders để rời sân với tỷ số hòa 2-2.
























