
Tuyển Anh đã có màn trình diễn áp đảo khi hủy diệt Croatia tại sân HNK Rijeka ở Nations League rạng sáng nay. Chiến thắng này giúp Tam sư cân bằng thành tích tồn tại suốt 59 năm, khi lần đầu tiên kể từ năm 1967 thắng 9 trận sân khách liên tiếp ở các trận đấu chính thức nhưng không thuộc các giải đấu lớn.
Kane mở tỷ số ngay phút thứ 8. Nhận đường chuyền của Jude Bellingham, tiền đạo Bayern Munich tung cú dứt điểm đưa bóng thẳng vào nóc lưới, tạo nền tảng cho một chiến thắng tưng bừng.
Dominik Livakovic sau đó cứu thua cho Croatia khi cản phá pha dứt điểm của Anthony Gordon, giúp đội chủ nhà tránh nhận bàn thua thứ 2. Nhưng Gordon vẫn kịp để lại dấu ấn khi tham gia vào bàn thắng tiếp theo bằng đường chuyền ngang để Bellingham dễ dàng đệm bóng vào lưới.
Ít phút sau, Bellingham suýt đáp lễ Gordon bằng một quả căng ngang sệt vào vòng cấm, song ngôi sao phía Barca lại dứt điểm thẳng vào vị trí của Livakovic. Gordon cuối cùng cũng có bàn thắng cho riêng mình khi bật cao đánh đầu, kết thúc đường chuyền của Jarell Quansah.

Trước giờ nghỉ, Bukayo Saka nâng tỷ số lên 4-0 bằng pha ghi bàn ở cự ly gần sau khi nhận đường chuyền của Bellingham. Croatia gần như không còn khả năng chống đỡ trước sức ép liên tục từ đội khách.
Ngay đầu hiệp hai, Kane hoàn tất cú đúp. Pha lập công này này giúp ngôi sao của Bayern đi vào lịch sử tuyển Anh khi trở thành cầu thủ đầu tiên ghi ít nhất 10 bàn cho đội tuyển trong 3 năm dương lịch khác nhau.
Bellingham bỏ lỡ cơ hội lập cú đúp trước khi trận đấu bước sang phút 60 khi không thể đưa bóng đi trúng đích từ một vị trí thuận lợi. Tuy nhiên, tuyển Anh vẫn tiếp tục gia tăng cách biệt. Phút 68, Saka hoàn tất cú đúp khi tận dụng sai lầm của hàng phòng ngự Croatia để ghi bàn thứ 6 cho Tam sư.
Morgan Rogers khép lại bữa tiệc bàn thắng khi nhận đường chuyền của Bellingham, vượt qua thủ môn rồi đưa bóng vào lưới, ấn định chiến thắng 7-0. Vào ngày 7/10, tuyển Anh sẽ đá trận cuối cùng ở đợt tập trung lần này, gặp CH Séc trên sân nhà.






















