Theo dõi thông tin

Luka Modric: ‘Lần đầu tiên tôi cảm thấy xấu hổ thế này’

Đội trưởng ĐT Croatia lên tiếng sau thất bại nặng nề đến mức khó tin của đội nhà trước Anh với tỷ số 0-7. Một cột mốc buồn của Luka Modric và các đồng đội.

    Modric cảm thấy xấu hổ về trận thua 0-7 trước Anh

    Luka Modric đã trải qua một trong những ngày thi đấu khó khăn nhất trong hai thập kỷ khoác áo ĐT Croatia khi phải nhận thất bại nặng nề 0-7 trước Anh. Trong một trận đấu mà Croatia bị lấn lướt hoàn toàn, họ mất hết sức kháng cự. Bản thân Modric cũng phải rời sân ở phút 57.

    “Tôi đã khoác áo đội tuyển trong 20 năm và phải thừa nhận rằng, lần đầu tiên trong đời, tôi cảm thấy xấu hổ sau một trận đấu”, Modric tỏ ra chua chát sau thất bại lịch sử ngay trên sân nhà trước Anh.

    Đội bóng của HLV Thomas Tuchel đã không bỏ lỡ cơ hội nghiền nát một trong những đối thủ đáng gờm nhất ở châu Âu, và Modric thừa nhận đây là thất bại không thể chấp nhận: “Có thể thua, bởi họ mạnh hơn, nhưng thua theo cách này và làm tổn hại danh tiếng như vậy... Điều này không thể chấp nhận được. Lần đầu tiên trong 20 năm, tôi thực sự cảm thấy xấu hổ”, lão tướng 41 tuổi nhấn mạnh.

    Đội trưởng Croatia không né tránh trách nhiệm về trận đấu mà chỉ có những khán giả dưới 14 tuổi được phép vào sân do Croatia Croatia đang phải chịu án phạt: “Chúng ta không nên đổ lỗi cho nhau, mà phải đoàn kết trong chuyện này, như chúng ta vẫn luôn làm. Chúng ta từng thua những trận với cách biệt lớn, nhưng cảm giác sau một trận đấu như thế này hoàn toàn khác. Tôi chưa bao giờ cảm thấy như vậy. Tôi xin lỗi”.

    Modric và các đồng đội hoàn toàn đầu hàng trước người Anh

    Giờ đây, Croatia phải nhanh chóng đứng dậy để khép lại đợt FIFA Days đầy khó khăn bằng cuộc chạm trán Tây Ban Nha vào ngày 6/10. Tuy nhiên đây lại là đối thủ có lẽ còn đáng sợ hơn cả Anh. Đây là lúc mà các cầu thủ Croatia cần chứng minh bản lĩnh dày dạn và tinh thần chiến đấu mãnh liệt.

    Để thấy mức độ nghiêm trọng của thất bại 0-7 trước Anh, cần biết đây là trận thua đậm nhất trong lịch sử ĐT Croatia, vượt qua trận thua 0-6 trên sân Tây Ban Nha ở vòng bảng Nations League năm 2018. Croatia cũng chưa từng thua một trận đấu chính thức nào trên sân nhà ở Rijeka, tức là chưa từng thất bại tại đây, chứ chưa nói đến việc bị vùi dập như thế này.

    Khi trọng tài thứ tư chỉ cho thêm 2 phút bù giờ, dù hiệp hai có tới 3 bàn thắng và 10 lần thay người, đó đơn thuần giống như một sự thương xót dành cho đội chủ nhà. Còn với Anh, đây là một chiến thắng gửi gắm một thông điệp mạnh mẽ. Với 10 cú sút trúng đích, hàng loạt cơ hội bị bỏ lỡ và thế trận áp đảo hoàn toàn, thực tế Anh hoàn toàn làm tung lưới Croatia tới cả chục bàn thắng.

    Việt Hà • 52 phút trước

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Vũ Khắc Sơn
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh
    Địa chỉ:
    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Văn phòng giao dịch:
    Tầng 5-6-7, toà nhà LĐBĐVN, số 18 Lý Văn Phức, phường Ô Chợ Dừa, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

    Văn phòng giao dịch:

    Tầng 5-6-7, toà nhà LĐBĐVN, số 18 Lý Văn Phức, phường Ô Chợ Dừa, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay