Patrik Schick, thiên tài bị quên lãng

Dũng Phan
08:33 ngày 05-06-2022
Ngày 14 tháng 6 năm 2021, trên sân Hampden Park, một siêu phẩm đã được ra đời tại EURO 2020. Khi đang ở vạch giữa sân, anh chàng tiền đạo số 10 Patrik Schick của CH Czech đã co người tung cú sút.
Patrik Schick, thiên tài bị quên lãng

Thời điểm bóng đang bay là là trên không trung, nhiều người đã thốt lên: “Này, đừng nói là vào chứ!” Và sau đó họ ôm đầu vì sự ngoạn mục của nó. Người tạo nên siêu phẩm ấy là Patrik Schick.

Bàn thắng ấy sau đó đã cùng với cú rabona của Erik Lamela trong trận Arsenal - Tottenham tại giải Ngoại hạng Anh, cú vô lê của Mehdi Taremi trong trận Chelsea - FC Porto ở tứ kết lượt về Champions League, đã trở thành 1 trong 3 đề cử cuối cùng của giải Puskas 2021. Sau này Patrik Schick kể lại: “Đó không phải là ăn may, tôi đã thấy thủ môn rất ham lên cao từ hiệp 1. Và tôi đã đợi chờ đến thời điểm đó.” Câu trả lời cho thấy đẳng cấp của một tiền đạo lớn. Vì sao nói thế? Tiền đạo lớn luôn chọn xử lý tình huống một cách thông minh, đúng thời điểm nhất. Cách mà Patrik Schick suy nghĩ và đặt vấn đề cho thấy sự sắc sảo. 

Cái tên Patrik Schick được cả thế giới biết đến sau 5 bàn thắng tại kỳ EURO đó. Đồng thời với số lượng bàn thắng của mình, anh sánh ngang với tiền bối Milan Baros ở EURO 2004, cùng Cristiano Ronaldo trở thành Vua phá lưới của EURO 2020 (CR7 được xếp điểm cao hơn nhờ kiến tạo). Cách đi bóng gọn gàng, kỹ thuật tốt từ đi bóng đến dứt điểm, cách nhận bóng quay lưng lại với khung thành, đều là phẩm chất của tiền đạo đẳng cấp cao. Nhưng như đã thấy kể từ khi EURO khép lại, chàng tiền đạo này không có thêm bước nhảy vọt nào nữa. Người viết lưu ý là “bước nhảy vọt”, chứ không phải là tài năng hay màn thể hiện. Vì anh là người đứng thứ 2 trên danh sách Vua phá lưới Bundesliga 2021/22 với 24 bàn, chỉ đứng sau Robert Lewandowski, và xếp trên anh chàng ngày nào cũng được báo chí ngợi ca Erling Haaland. Trên bảng xếp hạng, đội bóng Bayer Leverkusen đứng thứ 3. Tất cả những điều đó nói lên Patrik Schick cùng với Robert Lewandowski và Erling Haaland đang là 3 tiền đạo tốt nhất của Bundesliga. Dẫu thế, trong khi Lewandowski đã thể hiện được đẳng cấp và mặc định là một trong những “số 9” hay nhất thế giới, Haaland được cả châu Âu thèm muốn và vừa ký một bản hợp đồng bom tấn với Manchester City, thì Schick chỉ lặng lẽ với Leverkusen. Anh thiếu một sức bật nhưng cũng có thể anh đang thiếu một “minh sư”. Schick là “cao đồ”, nhưng chưa gặp được “minh sư”. Đó là ai? Thứ nhất phải là một người đại diện lọc lõi, một bộ máy truyền thông đi cùng. Các chiến tích của Schick chưa được makerting đúng mức nên anh bị giam hãm trong “đầm nhỏ”. Thứ hai phải là một HLV đủ sức bật để đưa cái tên Leverkusen khuấy đảo ở Champions League mùa giải sang năm.

Hội tụ được 2 yếu tố ấy, Schick sẽ chứng minh cho thế giới thấy đã sai lầm khi lãng quên anh 2 năm qua.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x