Bóng Đá Plus trên MXH

10 điều ngạc nhiên & điên rồ nhất Ngoại hạng Anh 2015/16
MINH NHI • 07:10 ngày 29/12/2015
Ngoại hạng Anh 2015/16 đang là mùa bóng hay bậc nhất lịch sử giải đấu này. Cùng điểm lại những yếu tố khiến Premier League trở nên điên rồ, ngạc nhiên nhất từ trước đến nay…
    1. Leicester dẫn đầu bảng 
    Tính đến trước vòng 19, Leicester đang hiên ngang trên ngôi đầu BXH. Đó là điều không tưởng nếu biết rằng giờ này năm ngoái, đội chủ sân King Power còn đang nằm ở nhóm phải xuống hạng. Có nhiều yếu tố dẫn tới việc Leicester thăng hoa. Ví dụ như mùa này, Leicester có tốc độ luân chuyển bóng lên tới 5,5 mét/giây, cao thứ 2 ở Premier League. Một lối chơi với tốc độ cực cao là nguyên nhân quan trọng giúp đội quân của HLV Claudio Ranieri bay cao ở ngôi đầu.

    2. Mourinho phải ra đường
    6 tháng trước, Jose Mourinho còn là người hùng của Chelsea khi đưa đội bóng lên ngôi vô địch Premier League. Nhưng bây giờ Người đặc biệt đã trở thành tội đồ tại Stamford Bridge khi biến The Blues trở thành mớ hỗn độn. Hậu quả là Mourinho đã bị sa thải. Chính cung cách làm việc cứng nhắc, triết lý bóng đá “là kẻ thù của tất cả, phải chống lại tất cả” của Mourinho đã khiến các cầu thủ mệt mỏi, không còn muốn chiến đấu vì ông nữa. 

    3. Những cặp đôi “trên trời rơi xuống”


    Premier League mùa này chứng kiến những cặp đôi tấn công xuất sắc dù 4 tháng trước vẫn còn vô danh. Cặp Odion Ighalo - Troy Deeney đã ghi tổng cộng 22 bàn ở Premier League cho Watford. Cặp Riyad Mahrez - Jamie Vardy (ảnh) cũng có cả thảy 28 bàn cho Leicester. Các hậu vệ đối phương đã không đánh giá đúng khả năng của các bộ đôi sát thủ kể trên, hay việc Mahrez đang nằm trong Top 3 cầu thủ lừa bóng thành công nhiều nhất Premier League, là nguyên nhân giúp họ đang chơi thăng hoa.

    4. “Cửa dưới” lên tiếng
    Đây là mùa bóng mà các đội “cửa dưới” chơi cực tốt. 42/160 (tỉ lệ 26%) số trận đã đấu tại Premier League sau vòng 18 chứng kiến chiến thắng của các đội bóng cửa dưới, tỉ lệ cao nhất từ mùa 2000/01. Hồi đầu mùa, West Ham, đội chỉ đứng ở nửa dưới BXH mùa trước và còn vừa thay HLV, đã hạ một lúc 3 ông lớn là Arsenal (2-0), Liverpool (3-0) và Man City (2-1). Ngay cả một đội mới lên hạng như Bournemouth cũng đánh bại Chelsea 1-0 ngay tại Stamford Bridge và mới nhất, Norwich vừa hạ gục M.U 2-1 ở Old Trafford.

    Hơn 3 năm trước, Jamie Vardy vẫn đang chơi bóng ở giải nghiệp dư tại Anh. Hơn 1 năm trước, Vardy cũng chẳng được ai chú ý ở Premier League. Nhưng giờ thì chân sút tỉnh lẻ này đã đi vào lịch sử Premier League như cầu thủ có chuỗi trận ghi bàn dài nhất giải đấu này, với 11 vòng liên tiếp “nổ súng”, vượt qua kỷ lục cũ của Van Nistelrooy (10). Phong độ xuất sắc của Vardy là lý do quan trọng giúp Leicester có ngôi đầu.

    6. Với 300 triệu bảng, Van Gaal vẫn thất bại


    Van Gaal đã chi ra tổng cộng gần 300 triệu bảng trong 2 mùa chuyển mùa Hè gần nhất để tăng cường lực lượng cho Man United. Nhưng Old Trafford lúc này lại rơi vào cảnh đại loạn khi họ bị loại khỏi Champions League và Cúp Liên đoàn, văng khỏi Top 4 Premier League. Triết lý bóng đá của Van Gaal hiện tại đã không còn phù hợp với M.U là nguyên nhân quan trọng nhất khiến ông thất bại ở Old Trafford. Ngoài ra, các cầu thủ M.U cũng mệt mỏi với chế độ tập luyện hà khắc của Van Gaal. 

    7. Phong độ khủng khiếp của Oezil
    Mesut Oezil đang trở thành hiện tượng trong nửa đầu mùa giải. Sau 18 vòng, tiền vệ người Đức đã có 15 pha kiến tạo. Oezil là chìa khóa giúp Arsenal trở thành ứng viên nặng ký cho chức vô địch Premier League. Cứ chơi với phong độ này, Oezil thừa sức phá kỷ lục kiến tạo trong lịch sử Premier League của Thiery Henry (20 lần, Arsenal). Một chế độ ăn uống, ngủ nghỉ hợp lý, cùng với việc tăng sức mạnh cơ bắp, là lý do giúp Oezil đang chơi cực hay mùa này. 

    8. Bức tường Butland
    Trước mùa, thủ thành Jack Butland còn là cái tên mà ít người biết đến. Tuy nhiên, việc Asmir Begovic sang Chelsea đã giúp Butland bước ra ánh sáng. Anh đang chơi cực hay trong màu áo Stoke với 9 trận giữ sạch lưới từ đầu mùa. Butland cũng đang trở thành ứng viên nặng ký cạnh tranh vị trí thủ thành số 1 tuyển Anh với Joe Hart. Butland cho biết sự tập trung, cùng những năm tháng tích lũy kinh nghiệm khi bị đem cho mượn liên tục là chìa khóa giúp anh thành công.

    9. Màn ăn mừng lạ lẫm của Klopp


    Sau trận hòa 2-2 hút chết với West Brom vòng 16, Juergen Klopp đã yêu cầu các học trò cầm tay chạy về phía khán đài Anfield ăn mừng như thể vô địch Champions League. Đó là điều mà Klopp thường làm khi dẫn dắt Dortmund. Nhưng đây là việc còn rất xa lạ với văn hóa bóng đá ở nước Anh. Đã có những sự chỉ trích nhằm vào việc làm này của Klopp. Tuy nhiên, đó lại là cách mà Klopp chiếm lấy niềm tin ở các CĐV Liverpool, nhất là khi ông đang không có sự khởi đầu tốt tại Anfield.   

    10. Sự biến mất của các ngôi sao lớn
    Đây là mùa bóng mà đồng loạt các ngôi sao lớn đều sa sút không phanh. Wayne Rooney liên tục gây thất vọng và thậm chí, còn không được đá chính ở M.U. Eden Hazard trở nên nặng nề và không còn mang dáng dấp của Cầu thủ hay nhất Premier League mùa trước. Với vỏn vẹn 2 đường kiến tạo sau 18 vòng đầu, bằng đúng số lẻ cùng kỳ mùa trước (12), Cesc Fabregas cũng bị chỉ trích dữ dội. Trong khi đó, Sergio Aguero cũng chơi rất thất thường.

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay