2 năm tan nát của Tottenham

Hà Trang
11:24 ngày 21-05-2021
Thời điểm này của năm 2019, Tottenham tưng bừng chờ đón trận chung kết Champions League lần đầu tiên trong lịch sử. Nhưng sau 2 năm, Spurs tan nát, không có HLV chính thức, Harry Kane muốn ra đi, fan làm loạn còn danh tiếng của chủ tịch Daniel Levy xuống thấp hơn bao giờ hết.

Không phải đội bóng nào cũng vui mừng chào đón fan trở lại sân cỏ. Tottenham có cách chào mừng riêng bằng việc thu tiền vé đắt nhất (60 bảng/vé) nhưng vẫn đẩy người hâm mộ lên khán đài phía trên, để khán đài gần đường piste làm nơi... treo biển quảng cáo của nhà tài trợ. Đương nhiên, fan Gà trống nổi giận.

Nhưng họ không chỉ tức tối vì chỗ ngồi. Người hâm mộ gà trống hát vang những bài ca... chỉ trích đội bóng. Thậm chí, xô xát đã nổ ra giữa một vài thành phần quá khích và những nhân viên an ninh.

Và đấy mới chỉ 10.000 người may mắn được vào sân, tức bằng 1/6 sức chứa của sân Tottenham. Nếu các khán đài kia được lấp kín, sức ép đè lên các cầu thủ còn lớn đến nhường nào?

Fan Tottenham làm loạn trên khán đài

Ở lần gần nhất được vào sân, các fan được chứng kiến đội nhà đánh bại Arsenal và vươn lên đầu bảng Premier League. Nhưng ở lần mới đây, họ buồn bã nhìn Spurs thua ngược Aston Villa. Kể cả khi đánh bại Leicester ở vòng cuối cùng, thầy trò Mason cũng chưa chắc giành vé đi Europa League.

Nếu thắng Leicester, Tottenham nhiều khả năng sẽ đại diện cho nước Anh tham dự giải đấu mới mở Europa Conference League, nơi họ sẽ đối đầu với các đội bóng xoàng nhất lục địa, cỡ như đội vô địch cúp quốc gia của... Liechtenstein.

Còn nếu thua, Tottenham có nguy cơ xếp dưới Arsenal - gã hàng xóm đã đánh mất chính mình thê thảm trong mùa này. So với tiêu chuẩn từng đặt ra vào 2 năm trước, Spurs giờ xuống cấp khủng khiếp.

Tottenham xuống dốc không phanh

Họ từng là á quân Champions League 2018/19 nhưng sắp phải thi đấu ở giải hạng 3 cúp châu Âu mùa tới. Và mọi tội lỗi đều đang đổ đầu Levy - người mà mọi nước đi đều cho thấy sai lầm. Từ cách hành xử thiếu nhân đạo với nhân viên trong mùa phong tỏa, đến việc tham gia dự án tai tiếng Super League.

Chưa hết, Levy còn can thiệp sâu vào chuyển nhượng và phát biểu như thể đó là việc đáng tự hào: "Kể từ khi thua ở chung kết Champions League 2019, chúng tôi đã đầu tư 250 triệu bảng vào những người mới".

Nhưng 250 triệu bảng của Levy được dùng như thế nào? Cựu HLV Mauricio Pochettino từng bức xúc thổ lộ rằng "đã đến lúc Tottenham cần hành xử như một đội bóng lớn" trên TTCN. Nhưng 2 bản hợp đồng cuối cùng mà ông được mang về chỉ là 2 tiền vệ tầm trung Tanguy Ndombele và Giovani Lo Celso.

Jose Mourinho lên thay, đòi gia cố hàng phòng ngự nhưng tân binh đầu tiên của ông lại là cầu thủ chạy cánh Steven Bergwijn từ PSV. Vào mùa hè trước, khi Mourinho chỉ đích trung vệ Milan Skriniar của Inter là mục tiêu, Levy chê đắt để rồi mượn... Gareth Bale về từ Real Madrid. Mourinho muốn trung vệ hả? Tốt thôi, Levy mua cầu thủ trẻ Joe Rodon từ Swansea. Cầu thủ Xứ Wales thi đấu tổng cộng 13 trận mùa này, chỉ 9 lần trong đó đá chính.

Levy có lỗi lớn nhất?

Tiếp tục serie những quyết sách ngớ ngẩn của Levy. Ngay trước thềm trận chung kết Cúp Liên đoàn với Man City - cơ hội để Spurs giành danh hiệu đầu tiên kể từ năm 2008, chủ tịch của Gà trống sa thải Mourinho và bổ nhiệm Ryan Mason - người được miêu tả là mang DNA của đội bóng.

Rốt cuộc thì sao? Mason chẳng thể làm gì quá lớn lao so với tuổi đời 29 của mình. Tottenham thua không cửa bật trước Man City và tiếp tục có thêm một mùa trắng tay.

Chứng kiến cảnh tượng đó, ngôi sao số 1 Harry Kane công khai ý định ra đi ngay trước khi mùa giải hiện tại kết thúc. Anh thậm chí còn "dọa" Levy rằng ông sẽ không bán anh được với giá 100 triệu bảng trong 2-3 năm tới nên phải hành động ngay bây giờ.

Vậy đấy, Tottenham giờ là một con thuyền bùng cháy và ai cũng muốn bỏ chạy. Dễ hiểu vì sao người hâm mộ phải lấy tiếng hát để xoa dịu tâm hồn.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x