“Angeball” không dành cho City Ground
Buổi ra mắt của Postecoglou tại sân tập của Forest tưởng chừng mở ra một chương mới. Ông nói ngắn gọn với các cầu thủ: “Tôi đã chiến thắng ở mọi nơi mình đến, và tôi muốn tiếp tục làm điều đó tại đây”.
Nhưng điều ông không có chính là thời gian. Chuyển từ lối đá thực dụng của Nuno Espirito Santo sang phong cách “Angeball” tấn công mạo hiểm là một cú nhảy mạo hiểm mà cầu thủ lẫn người hâm mộ đều chưa sẵn sàng.
Khi Chelsea ghi bàn thứ ba trong trận thua 0-3 tối thứ Bảy vừa qua, làn sóng CĐV rời khán đài City Ground bắt đầu dồn dập. Một vài tiếng la ó vang lên, vài người buông lời chửi rủa, nhưng phần lớn chỉ lặng lẽ ra về. Không còn giận dữ, chỉ còn sự chán chường. 18 phút sau khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, CLB ra thông báo sa thải Postecoglou – kết thúc triều đại ngắn thứ hai lịch sử Premier League.
8 trận đấu, không một trận thắng, 6 thất bại và 2 trận hòa. Không một trận giữ sạch lưới. Một đội bóng từng mơ dự Europa League giờ trượt dài về phía nhóm trụ hạng. Và với các cổ động viên Forest, điều cay đắng nhất là: họ đã thấy trước điều này.
Ngay từ ngày đầu, nhiều người đã hoài nghi. Postecoglou rời Tottenham trong mùa giải đầy tranh cãi, dù giành Europa League nhưng cũng chịu tới 26 thất bại trong tổng số 60 trận trên mọi đấu trường. Lịch sử đó lặp lại ở Forest. Chỉ trong 50 trận gần nhất cầm quân tại Premier League, ông thua đến 31. Những con số không thể biện minh bằng “quá trình xây dựng”.