
1. Sự sáng tạo trong hiệp 1 vẫn là dấu hỏi
MU bước vào trận đấu với hàng công rất đáng gờm gồm Bryan Mbeumo, Matheus Cunha và Marcus Rashford, phía sau là Bruno Fernandes, Youri Tielemans và Kobbie Mainoo. Tuy nhiên, khả năng tạo cơ hội trong hiệp 1 lại không tương xứng với chất lượng nhân sự. Ipswich thậm chí có nhiều cú sút trúng đích và tạo ra nhiều cơ hội lớn hơn, trong khi bàn gỡ của Fernandes đến sau một sai lầm giúp MU phản công 3 đánh 1. Mọi chuyện thay đổi hoàn toàn sau giờ nghỉ khi đội chủ nhà đẩy tốc độ lên cao. Chỉ riêng chỉ số bàn thắng kỳ vọng 3,82 trong hiệp 2 đã cho thấy sức tấn công khác biệt của MU.

2. Fernandes lại dẫn đầu cuộc ngược dòng
Sau khi giành hàng loạt giải thưởng cá nhân mùa trước, Bruno Fernandes tiếp tục chứng minh vai trò thủ lĩnh tại Old Trafford. Đội trưởng của MU ghi bàn gỡ hòa bằng chân trái trong tình huống chịu sức ép, sau đó lạnh lùng thực hiện thành công quả phạt đền trước khi hoàn tất hat-trick bằng pha chọn vị trí thông minh. Fernandes còn kiến tạo cho Mbeumo ghi bàn thứ 5 và suýt tái hiện siêu phẩm từ giữa sân của David Beckham với cú sút táo bạo. Với màn trình diễn này, tiền vệ người Bồ Đào Nha một lần nữa trở thành nhân vật trung tâm trong lối chơi tấn công của MU.
3. Không còn nghi ngờ về vị trí của Rashford
Những tin đồn chuyển nhượng có thể vẫn xuất hiện cho tới khi kỳ chuyển nhượng đóng cửa, nhưng Marcus Rashford đang cho thấy anh đã hoàn toàn trở lại đội hình MU. Sau khi vào sân từ ghế dự bị trước Hull City, Rashford được đá chính trước Ipswich và tạo ảnh hưởng rõ rệt bên cánh trái. Cầu thủ 28 tuổi có 7 lần chạm bóng trong vòng cấm đối phương, nhiều nhất trận đấu. Anh lẽ ra đã có một kiến tạo nếu Mbeumo không đưa bóng trúng xà ngang từ khoảng cách cực gần. Với Carrick, sự trở lại của Rashford cũng giúp MU giảm nhu cầu phải tiếp tục tìm kiếm một phương án mới cho vị trí chạy cánh trái.

4. Vị trí hậu vệ trái vẫn cần được giải quyết
MU mới trải qua trận thứ hai trong chuỗi 7 trận chỉ kéo dài 4 tuần, với Champions League và Cúp Liên đoàn cũng sắp diễn ra. Vì thế, việc chỉ có Luke Shaw đảm nhiệm vị trí hậu vệ trái là một rủi ro đáng kể, đặc biệt khi Patrick Dorgu thường xuyên được sử dụng ở vị trí tiền đạo cánh. Shaw đã chơi đủ 38 trận Premier League mùa trước song lịch thi đấu dày đặc sẽ buộc Carrick phải xoay tua. Lewis Hall từng được MU quan tâm như giải pháp dài hạn, trong khi Leif Davis của Ipswich cũng cho thấy một phương án dự phòng đáng chú ý với tốc độ, khả năng tạt bóng và thực hiện tình huống cố định.
























