1. Mason Mount xuất sắc nhất trận

Được HLV Amorim tin tưởng xếp đá chính thay cho Joshua Zirkzee, Mason Mount đã không phụ lòng ông thầy người Bồ Đào Nha. Cựu sao Chelsea thi đấu năng nổ, kết nối tốt với Matheus Cunha lẫn Mbeumo trên hàng công.
Bàn thắng nâng tỷ số lên 3-1 là phần thưởng xứng đáng cho nỗ lực của Mount, đánh dấu pha lập công thứ 3 của anh trong mùa giải, thành tích nhiều hơn 2 mùa giải trước đó của anh cộng lại (2 bàn).
Vào lúc này, tiền vệ sinh năm 1999 đang đạt thể trạng tốt và chứng tỏ đẳng cấp của một ngôi sao từng vô địch Champions League. Sự linh hoạt của Mount giúp Man Utd duy trì sức ép liên tục, đặc biệt là trong hiệp thi đấu thứ hai bùng nổ.
Phần thưởng cho anh là giải Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu trên. Giờ thì CĐV MU chỉ hi vọng Mount tiếp tục đủ sức khỏe để thi đấu như thế này.
2. Thủ lĩnh Bruno Fernandes

Cùng với Mount, Bruno Fernandes đã có một ngày thi đấu chói sáng khi trực tiếp ghi hai bàn thắng. Không chỉ ghi bàn, Bruno Fernandes còn kiến tạo cho Mason Mount nâng tỷ số lên 3-1 bằng một đường chuyền đẳng cấp loại bỏ toàn bộ hàng thủ Wolves.
Thống kê cho thấy Bruno đã tham gia vào 5 bàn thắng trong 8 trận gần nhất, khẳng định tầm ảnh hưởng không thể thay thế dưới thời Amorim. Như buổi trả lời phỏng vấn sau trận, tiền vệ James Maddison của Tottenham cũng đánh giá rất cao những gì Bruno Fernandes làm được cho MU: "Bruno Fernandes thực sự là một cầu thủ tuyệt vời, nhưng anh ấy ít khi nhận được sự công nhận xứng đáng về sự ổn định mà bản thân mang lại cho đội bóng.
Mỗi khi Fernandes có bóng, anh ấy có thể nhìn thấy mọi thứ trên sân. Fernandes là cầu thủ mà đội bóng nào cũng muốn có và những đóng góp của anh ấy trong trận đấu này đã cho thấy sự quan trọng của mình đối với MU".
3. Tân binh Bryan Mbeumo ổn định
Chuyển đến Man Utd và ngay lập tức chứng tỏ giá trị, Bryan Mbeumo tiếp tục cái duyên ghi bàn vào lưới Wolves. Bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1 của anh ngay đầu hiệp hai là bước ngoặt quan trọng, dập tắt sự hưng phấn của đội chủ nhà.
Với pha lập công này, Mbeumo đã có 6 lần tham gia vào bàn thắng (4 bàn, 2 kiến tạo) khi đối đầu với "Bầy sói". Sự điềm tĩnh của Mbeumo cho thấy anh đang là mũi nhọn sắc bén nhất của Quỷ đỏ hiện tại. Do vậy, CĐV MU đang lo lắng khi không biết đội nhà sẽ như thế nào khi Mbeumo vắng mặt vì CAN.
4. Sức mạnh đáng sợ của Amorim-ball

Theo thống kê, MU đã "lột xác" trong hiệp hai với một thế trận áp đảo hoàn toàn. Thống kê chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) của Quỷ đỏ lên tới 4.1 – gấp 10 lần so với Wolves.
Việc tung ra tới 27 cú sút cho thấy triết lý bóng đá tấn công của Ruben Amorim đang dần thấm nhuần. Các phương án tấn công từ trung lộ hay từ 2 cánh của MU đều mang lại hiệu quả cao, khiến hàng thủ Wolves vỡ vụn.
5. Wolves chìm sâu trong khủng hoảng
Thất bại trước MU khiến Wolves cân bằng kỷ lục buồn của chính họ với 8 trận thua liên tiếp tại giải VĐQG (lần gần nhất là năm 1982).
Từ đầu mùa, Wolves mới giành được 2 điểm sau 15 vòng đấu, ghi 13 bàn và thủng lưới 25 lần. Đội bóng này chỉ hòa 2 trận, còn lại nhận tới 13 thất bại và vẫn chưa có nổi một chiến thắng nào, thành tích tệ nhất giải.
Đoàn quân của tân HLV Rob Edwards thi đấu thiếu sinh khí và dễ dàng sụp đổ khi chịu sức ép. Khả năng Wolves kiếm điểm ở hai trận đấu kế tiếp là không cao khi họ phải làm khách trên sân Arsenal rồi tiếp Brentford trên sân nhà.
Rõ ràng, Wolves đang đối mặt với một mùa giải thảm họa. Nếu vẫn cứ như thế này, viễn cảnh Wolves rớt hạng ngày càng trở nên rõ ràng.





















-ngay-8-12-202.jpg)

